Bị bỏ đói suốt 4 tuần, 2 chú mèo đã may mắn sống sót nhờ lượng MỠ dư trong người

Quang BD

Sau 1 tháng bị bỏ đói, 2 chú mèo này, tuy hấp hối, nhưng vẫn có thể bình yên tai qua nạn khỏi không bị chết đói. Tất cả là nhờ dư lượng mỡ trong người chúng.

Tại một ngôi nhà ở quận Walsall, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến hàng xóm gần đấy không thể ngửi được. Sau khi được báo, cảnh sát được điều động tới và phát hiện ra chú mèo đang ngơ ngác, hấp hối ở trong nhà. Người chủ già của căn nhà này đã qua đời tại bệnh viện tháng trước và gần như không có người thân hay họ hàng để gửi gắm 2 chú mèo. Mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà là do 2 tên hoàng thượng mập địt này. Chúng đã đi vệ sinh ngay trong nhà trong vòng 1 tháng.

 

Điều kỳ diệu là tuy bị bỏ đói gần 4 tuần nhưng chúng vẫn sống sót. Tuy đang hấp hối vì kiệt sức, chúng vẫn mập địt như thường. Chúng nặng hơn 9kg, gấp đôi cân nặng của những con bình thường. Có vẻ như lương mỡ dư tích tụ trong người đã giúp chúng tồn tại tới ngày hôm nay.

Hiện tại, tổ chức bảo vệ động vật Anh RSPCA đang chăm sóc 2 chú mèo này. Họ đang tìm nhà cho lũ mập địt này và hy vọng con sen mới của chúng có thể huấn luyện viên hoặc người đang ăn kiêng để giúp chúng có thể lấy lại vóc dáng khỏe mạnh bằng chế độ ăn hợp lý và các bài luyện tập. 2 con mòe – Pudding và Roly Poly đã phục hồi lại năng lượng và tinh thần sau 1 tháng bị bỏ đói.

Mỗi bước đi của chú vô cùng nặng nề

Nguồn: tapilu.org
Dịch: Nấm Mèo

Bài cùng chuyên mục