Chạy lũ nhưng nhất quyết không bỏ lại "thú cưng": Người một nhà mà

Mặc dù phải chạy lũ nhưng những người dân miền Trung vẫn không quên mang theo "người bạn" trung thành đi cùng.

Sáng ngày 19/10, tại khu vực miền Trung, đặc biệt là Quảng Bình, đã hứng chịu cơn "đại hồng thủy" kinh khủng. 

Mực nước không ngừng lên nhanh gây ngập lụt toàn khu vực, người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền đến nơi an toàn.

 
Những chú chó cưng được người dân gửi gắm đội cứu hộ. (Ảnh: Thanh Niên)
Những chú chó cưng được người dân gửi gắm đội cứu hộ. (Ảnh: Thanh Niên)

Người dân miền Trung cùng cún cưng "chạy lũ dữ"

Những ngày qua, khắp mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh về miền Trung. Trong cơn hoạn nạn do bão lũ, nhiều gia đình bị cô lập đã được lực lượng chức năng đưa về nơi an toàn.

 
Hình ảnh gây xúc động cư dân mạng. (Ảnh: Cộng đồng Yêu động vật Quảng Bình)
Hình ảnh gây xúc động cư dân mạng. (Ảnh: Cộng đồng Yêu động vật Quảng Bình)

Trong số khoảnh khắc đẹp đó, hình ảnh những chú chó cưng đi cùng trên thuyền, ghe cứu hộ gây chú ý mạnh mẽ. Mặc dù đi sơ tán, người dân không màng đến tài sản, đồ đạc nhưng vẫn cố gắng mang theo "bạn đồng hành" thân thuộc.

 
Thú cưng được người dân mang theo khi chạy lũ. (Ảnh: Quảng Bình)
Thú cưng được người dân mang theo khi chạy lũ. (Ảnh: Quảng Bình)

 
Vài chú chó đã ướt sũng nhưng vẫn được ưu tiên lên thuyền. (Ảnh: Báo Quảng Bình)
Vài chú chó đã ướt sũng nhưng vẫn được ưu tiên lên thuyền. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

 
Đàn chó, gà được di chuyển về nơi an toàn. (Ảnh: Yêu động vật)
Đàn chó, gà được di chuyển về nơi an toàn. (Ảnh: Yêu động vật)

>>> Bạn xem chưa: Thanh niên giúp bà mẹ và em bé 1 tháng tuổi thoát nạn trong cơn lũ

Quảng Bình ngập sâu trong lũ, người dân "thất thanh" xin cứu trợ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tính đến 14 giờ 30 ngày 19/10, nhiều khu vực tại Quảng Bình đã bị ngập sâu lên tới mái. Khu vực "rốn lũ" huyện Lệ Thủy và thị trấn Phong Nha mênh mông toàn là nước. Di chuyển khó khăn kèm theo nguy hiểm nhưng bộ đội biên Phòng vẫn tranh thủ cứu hộ, cứu nạn.

 
Người cao tuổi, trẻ em phải trèo lên nóc nhà chờ cứu. (Ảnh: Thanh Niên)
Người cao tuổi, trẻ em phải trèo lên nóc nhà chờ cứu. (Ảnh: Thanh Niên)

Do tình hình lũ ngập sâu nhiều ngày, nước uống và lương thực tích trữ đã hết nên nhiều gia đình phải trèo lên nóc, dở mái nhà để hét lớn xin đồ tiếp tế. Ông C. (63 tuổi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) chia sẻ: "Vợ con đã được lực lượng đưa đi rồi, tôi còn mắc kẹt ở đây. Suốt 3 ngày hôm nay chỉ mới lót dạ được 1 gói mì tôm sống".

 
Nước lũ nhấn chìm những ngôi nhà tại thị trấn Phong Nha. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nước lũ nhấn chìm những ngôi nhà tại thị trấn Phong Nha. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thiên tai vẫn đang hoành hành tại miền Trung, nhiều đoàn từ thiện đã nhanh chóng quyên góp giúp đỡ, hỗ trợ lương thực cho mọi người nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Hi vọng trong thời gian tới, tình hình bão lũ, ngập lụt tại miền Trung sẽ có nhiều chuyển biến tốt hơn.

Theo Yan.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang