Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình

Chú chó 5 tháng tuổi rất "thần tượng" cháu trai của chủ mình nên đã hành động y hệt cậu bé nhằm thu hút và "cạnh tranh" tình thương của chủ.

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình

Đa số các chú chó con đều dễ dàng "được thỏa mãn" với các món đồ chơi dành cho chó, nhưng bé German Shepherd này lại là trường hợp đặc biệt. Nó dường như không nhận thức được... mình là chó nên liên tục đòi... ngậm ti giả, ngủ trong xe đẩy và... bú bình.

Chú chó có tên Karma này bắt đầu hành động y hệt cháu trai của bà chủ Iris Armstrong khi nó mới 12 tuần tuổi và giờ dù đã được 5 tháng tuổi nhưng nó vẫn tin mình sinh ra là... người.

Karma bắt đầu có biểu hiện của... trẻ nhỏ khi "chôm" ti giả của cậu cháu trai Kayden về ngậm ngon lành. Sau đó nó còn thường xuyên chui vào xe đẩy nằm ngủ và cực kỳ mê bú sữa từ bình. Bà Iris còn cưng Karma đến mức cho nó bộ đồ áo liền quần của trẻ sơ sinh.

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 2
Karma thường hay nhõng nhẽo đòi bú bình và bà Iris cũng thỉnh thoảng chiều ý cún cưng. (Ảnh: Internet)

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 3
Từ lúc được 3 tháng tuổi Karma đã "chôm" ti giả của cháu trai Iris và đến giờ nó vẫn liên tục làm vậy. (Ảnh: Internet)

Ban đầu Iris, 63 tuổi, cảm thấy rất thích thú khi Karma bắt chước cháu trai Kayden của mình, nhưng giờ đây bà đã phải "lãnh hậu quả" khi mặc dù đã nhốt Karma lại nhưng nó vẫn trốn thoát được ra ngoài và rủ bà giỡn với nó. Không những thế, Karma còn thường mặc bộ áo liền quần dễ thương bà Iris cho và nằm cuộn mình bên cạnh Kayden trong lúc ngậm ti giả.

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 4
Thực ra đây là bộ đồ bà Iris mua cho Kayden nhưng cũng bị Karma"chôm" mất. (Ảnh: Internet)

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 5
Đứa cháu trai 2 tuổi Kayden và chú chó cưng Karma của bà Iristhường xuyên ngủ trưa cùng nhau và là một đôi bạn vô cùng thân thiết. (Ảnh: Internet)



Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 6
Karma thường xuyên ngậm ti giả, bắt đầu từ lúc 3 tháng tuổi cho đến nay đã được 2 tháng. (Ảnh: Internet)

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 7
Nó cũng hay nhảy vào xe đẩy của Kayden để ngủ, mặc dù giờ đây có vẻ như nó đã quá khổ mất rồi. (Ảnh: Internet)

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 8
Dường như Karma rất muốn giống Kayden, luôn xem bà Iris là bà của mình chứ không đơn thuần chỉ là một người chủ. (Ảnh: Internet)

Bà Iris chia sẻ: "Mỗi lần Karma quá nghịch ngợm, tôi hay nhốt nó vào cũi cho trẻ em nhưng nó luôn trốn được ra và chạy đến chơi vớiKayden. Nó đặc biệt thích bộ áo liền quần của Kayden, nhất là khi được chụp ảnh. Tôi tin rằng 'hai anh em' sẽ có thể vui vẻ lớn lên bên nhau và trở thành những người bạn tốt nhất."

Chú cún tưởng mình là trẻ con, mê ngậm ti giả và bú bình 9
Karma lúc mới 3 tháng tuổi và bắt đầu nghĩ rằng mình là trẻ con. (Ảnh: Internet)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang