Phép màu giữa khu rừng phóng xạ của Fukushima và minh chứng cho câu: Chỉ cần con người không tới, thiên nhiên sẽ tự biết cách tồn tại

Thảm họa kép động đất – sóng thần tại Nhật Bản năm 2011 đã gây ra tai nạn phóng xạ kinh khủng nhất trong thập kỷ, mang tên Fukushima. Gần 10 năm trôi qua, con người không dám quay lại, nhưng thiên nhiên đã có câu trả lời.

Ngày 22/4/2011, thành phố Fukushima trở thành “cấm địa” đối với người dân Nhật Bản, sau thảm họa kép động đất – sóng thần gây chấn động thời điểm bấy giờ.

Năm ấy, Fukushima phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một trận động đất mạnh 9 độ richter, kéo theo là trận sóng thần cao 15m đánh thẳng vào nhà máy điện hạt nhân Daiichi. Những chấn động khiến cho nguồn điện của 3 lò phản ứng bị hư hại nặng, khiến phóng xạ bị đẩy ra ngoài tự nhiên. Chỉ trong vòng 3 ngày, toàn bộ lõi hạt phóng xạ của đã tan chảy, buộc giới chức địa phương phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp đối với toàn bộ cư dân trong bán kính hơn 1.100km2 xung quanh nhà máy.

Phép màu giữa khu rừng phóng xạ của Fukushima và minh chứng cho câu: Chỉ cần con người không tới, thiên nhiên sẽ tự biết cách tồn tại

Ước tính, hơn 100.000 người đã phải di tản ngày hôm đó. Còn Fukushima, thành phố trở thành “cấm địa” với tấm biển: “đặc biệt nguy hiểm” đặt ngay lối vào. Nhưng 9 năm (chính xác là hơn 8 năm) sau thảm họa, Fukushima nay đã đổi khác, và sự thay đổi ấy diễn ra ở những khu rừng nhiễm phóng xạ nằm xung quanh thành phố này.

Phép màu giữa khu rừng phóng xạ của Fukushima và minh chứng cho câu: Chỉ cần con người không tới, thiên nhiên sẽ tự biết cách tồn tại 2

Cụ thể thì mới đây, các chuyên gia tại Hoa Kỳ cho biết những khu rừng nhiễm xạ tại Fukushima đang hồi sinh mạnh mẽ so với thập kỷ trước, khi chứng kiến số lượng các loài vật hoang dã tăng lên nhanh chóng.


“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những bằng chứng đầu tiên về sức sống của tự nhiên trong khu vực di tản của Fukushima, dẫu cho vùng đất này vẫn đang bị nhiễm xạ khá nặng,” – trích lời James Beasley, giáo sư tại Phòng thí nghiệm sinh thái sông Savannah thuộc ĐH Georgia. Đặc biệt, Beasley cho rằng nguyên nhân là do thiếu vắng sự hiện diện của con người. 

Phép màu giữa khu rừng phóng xạ của Fukushima và minh chứng cho câu: Chỉ cần con người không tới, thiên nhiên sẽ tự biết cách tồn tại 3

Để có được kết quả này, nhóm nghiên cứu đã đặt tổng cộng 106 camera trong 3 khu vực tại Fukushima. Đầu tiên là khu vực cấm con người vì nồng độ nhiễm xạ cao, rồi khu có nồng độ nhiễm xạ trung bình, và khu vực ít nhiễm xạ có cho phép con người lui tới.


Trong tổng cộng 120 ngày, có hơn 267.000 bức hình đã được chụp liên quan đến 20 loài vật: khỉ macaque, thỏ rừng Nhật Bản, chồn… nhưng nhiều nhất là lợn rừng. Tổng cộng có 46.000 hình ảnh ghi được về sự tồn tại của lợn rừng trong khu vực này, và đây cũng là sinh vật… phá nhiều máy quay nhất.

Phép màu giữa khu rừng phóng xạ của Fukushima và minh chứng cho câu: Chỉ cần con người không tới, thiên nhiên sẽ tự biết cách tồn tại 4

Theo Beasley thì nhìn chung, phạm vi hoạt động của các loài vật chịu ảnh hưởng từ địa hình và hệ sinh thái, cũng như tập tính của chúng. Như loài chồn, chúng chỉ xuất hiện mạnh vào ban đêm, trong khi loài lợn rừng thì thăng hoa do sự biến mất của con người. Duy có ngoại lệ là loài sơn dương, chúng xuất hiện nhiều hơn chủ yếu do lãnh thổ của lợn rừng đang dần mở rộng.

Phép màu giữa khu rừng phóng xạ của Fukushima và minh chứng cho câu: Chỉ cần con người không tới, thiên nhiên sẽ tự biết cách tồn tại 5

Nghiên cứu lần này là bằng chứng đầu tiên cho thấy sự sống tự nhiên đã dần hồi sinh sau thảm họa kinh khủng như phóng xạ, giống như những gì từng xảy ra ở Chernobyl – nơi thiên nhiên cũng đang phát triển rất mạnh sau hàng chục năm thảm họa. Con người chỉ cần không ở đó, thiên nhiên tự khắc sẽ có câu trả lời.

Báo cáo được công bố trên tạp chí Frontiers in Ecology and the Environment.
Tham khảo: IFL Science, Science Alert

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toei Animation bác bỏ dự án công viên chủ đề "Dragon Ball" 7 tỷ USD tại Pháp: Cú "việt vị" ngoại giao và bài học sở hữu trí tuệ

Toei Animation bác bỏ dự án công viên chủ đề "Dragon Ball" 7 tỷ USD tại Pháp: Cú "việt vị" ngoại giao và bài học sở hữu trí tuệ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ lùm xùm pháp lý và ngoại giao hy hữu vừa bùng nổ, làm rúng động giới truyền thông quốc tế lẫn cộng đồng người hâm mộ thương hiệu truyện tranh huyền thoại "Dragon Ball" (Bảy Viên Ngọc Rồng). Hãng phim Toei Animation — một trong những đơn vị đại diện nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với đứa con tinh thần của cố tác giả Akira Toriyama — mới đây đã phát đi thông cáo chính thức bác bỏ hoàn toàn tính xác thực của dự án xây dựng công viên giải trí chủ đề Dragon Ball Z trị giá hàng tỷ USD vừa được công bố tại Pháp.

Giải trí
Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
Lên đầu trang