Chuyện thương tâm đằng sau quán quân cuộc thi "Chó xấu nhất thế giới"

Các em bị ung thư, bị dị tật, bị ruồng bỏ, nhưng may mắn đã lại mỉm cười với các em.

"Xấu cũng có cái giá của xấu", "xấu đau xấu đớn", xấu đến nỗi trụi cả lông, mất cả răng là những tiêu chí hàng đầu để những chú chó có thể ẵm trọn giải thưởng lên đến 1500 bảng Anh trong cuộc thi “Chú chó xấu nhất thế giới”.

Cận cảnh nhan sắc cô chó xấu nhất thế giới 2016: Sweepee Rambo . (Ảnh: Internet)Cận cảnh nhan sắc cô chó xấu nhất thế giới 2016: Sweepee Rambo . (Ảnh: Internet)

Các cuộc thi chó đẹp chó khỏe đã quá phổ biến và đông đảo trên thế giới, thế nhưng cuộc thi chó xấu mới là tâm điểm của những người thực lòng yêu thương động vật. Cuộc thi không chỉ diễn ra cực kì hào hứng và thú vị bởi số tiền lớn cho một danh hiệu, mà còn nhằm đến mục đích: Giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về việc bỏ rơi, lạm dụng vật nuôi.


Quán quân 2016 mắt hai màu, tóc tai bạch kim bù xù, không một cọng lông và luôn luôn thè lưỡi. (Ảnh: Internet)
Quán quân 2016 mắt hai màu, tóc tai bạch kim bù xù, không một cọng lông và luôn luôn thè lưỡi. (Ảnh: Internet)

Quán quân cuộc thi gần đây nhất là thí sinh Sweepee Rambo, thuộc giống chó Chihuahua Trung Quốc. Cô chó gây ấn tượng với vẻ ngoài “trần trụi” không một cọng lông, “tóc tai bù xù”, không còn răng và cái lưỡi luôn thè ra. Tuy đã 17 tuổi, khá già và vẻ bề ngoài xấu xí, bị mù và không thể tự nhai thức ăn nhưng cô luôn được người chủ thương yêu hết mực.

Sweepee Rambo có lúc tưởng như đã chết đi, nhưng lòng yêu thương của người chủ đã khiến em thêm nghị lực sống. Và thực sự, chẳng ai ngờ được rằng Sweepee Rambo vẫn có thể hạnh phúc sống đến 17 năm trời. 


Người chủ phải thay tã, cho cô chó ăn vì cô hầu như không thể tự nhai thức ăn. (Ảnh: Internet)
Người chủ phải thay tã, cho cô chó ăn vì cô hầu như không thể tự nhai thức ăn. (Ảnh: Internet)

Những chú chó được coi là “xấu nhất, bụi bặm, nhếch nhác” nhưng không phải do chủ bạc đãi, đều được tham dự và hi vọng ẵm giải, trở thành “đại sứ” cho việc bảo vệ vật nuôi và chống bỏ rơi, lạm dụng vật nuôi.


Quasi Modo "xấu xuất sắc"  năm 2015. Em bị gù bẩm sinh, vẻ mặt đau buồn bặm trợn, nhưng em rất ngoan... (Ảnh: Internet)
Quasi Modo "xấu xuất sắc"  năm 2015. Em bị gù bẩm sinh, vẻ mặt đau buồn bặm trợn, nhưng em rất ngoan... (Ảnh: Internet)

Mugly, quán quân cuộc thi năm 2012. Đừng sợ hãi vẻ ngoài của em, em rất thân thiện và dù trụi hết cả lông, em vẫn cực thích được vuốt ve. (Ảnh: Internet)Mugly, quán quân cuộc thi năm 2012. Đừng sợ hãi vẻ ngoài của em, em rất thân thiện và dù trụi hết cả lông, em vẫn cực thích được vuốt ve. (Ảnh: Internet)


Yoda, quán quân cuộc thi năm 2011. (Ảnh: Internet)
Yoda, quán quân cuộc thi năm 2011. (Ảnh: Internet)


Nhà vô địch một mắt Princess Abby, năm 2010. (Ảnh: Internet)
Nhà vô địch một mắt Princess Abby, năm 2010. (Ảnh: Internet)


Pabst, quán quân cuộc thi năm 2009 với hàm răng "vổ viu" nhô hết ra ngoài. Các bác sĩ đã rất cố gắng, nhưng không thể khắc phục được dị tật của em. Không sao, em đã có một người chủ tốt. (Ảnh: Internet)

Pabst, quán quân cuộc thi năm 2009 với hàm răng "vổ viu" nhô hết ra ngoài. Các bác sĩ đã rất cố gắng, nhưng không thể khắc phục được dị tật của em. Không sao, em đã có một người chủ tốt. (Ảnh: Internet)


Gus, quán quân cuộc thi năm 2008. Gus là một chú chó tội nghiệp khi chỉ có một mắt và ba chân. Chú lại còn bị ung thư da và thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Nhưng may mắn thay, chú được chủ yêu thương chăm sóc, và trong quãng đời còn lại của mình Gus vẫn vô cùng vui tươi và hạnh phúc. (Ảnh: Internet)
Gus, quán quân cuộc thi năm 2008. Gus là một chú chó tội nghiệp khi chỉ có một mắt và ba chân. Chú lại còn bị ung thư da và thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Nhưng may mắn thay, chú được chủ yêu thương chăm sóc, và trong quãng đời còn lại của mình Gus vẫn vô cùng vui tươi và hạnh phúc. (Ảnh: Internet)


Grovie với khuôn mặt đầy biểu cảm, song chú đáng yêu hơn là xấu xí. (Ảnh: Internet)
Grovie với khuôn mặt đầy biểu cảm, song chú đáng yêu hơn là xấu xí. (Ảnh: Internet)


Josie đến từ Mỹ, cô thi nhiều lần song chưa khi nào đoạt giải có lẽ trông quá sang chảnh.  (Ảnh: Internet)
Josie đến từ Mỹ, cô thi nhiều lần song chưa khi nào đoạt giải có lẽ trông quá sang chảnh.  (Ảnh: Internet)

Cuộc thi mang lại cho nhiều người tiếng cười nhưng đằng sau đó là những giọt nước mắt không kìm nén được, khi nhìn thấy các em thú cưng không may mắn hiện diện trên cõi đời. Tuy nhiên, đằng sau vẻ xấu xí này là sự cảm thương rất sâu sắc của những người thực sự yêu động vật. Dù các em có không xinh xắn, bệnh tật, "què quặt", chủ của chúng vẫn yêu thương, nâng niu và tự hào khoe thú cưng với cả thế giới. 

Theo Yan.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang