Con ngựa đòi hỏi nhất năm: Sáng ra phải được uống trà sữa mới chịu đi làm

Sau nhiều lần chồm lên đòi uống tranh trà của người khác, ngựa Jake đã có phần riêng.

Hầu hết chúng ta đều cảm thấy vô cùng ảo não vào đầu ngày nếu không được ăn sáng, uống trà hoặc cà phê. Thật lạ kỳ là chú ngựa cảnh sát trong bài viết này cũng vậy.

Trên thực tế, người Anh vốn nổi tiếng thế giới vì sự đam mê trà, hóa ra ngựa của họ cũng thích uống trà!

Jake, chú ngựa 20 năm tuổi đã phục vụ tại Sở cảnh sát Merseyside (Anh) được 15 mùa xuân vốn là kẻ nghiện uống trà pha đường. Trong quá khứ, Jake đã nhiều lần chồm lên và thè lưỡi vào cốc trà của các kỵ binh, do đó, mỗi sáng họ đều pha thêm một tách cho chú.

Con ngựa đòi hỏi nhất năm: Sáng ra phải được uống trà mới chịu đi làm - Ảnh 1.

Daily Mail dẫn lời các sĩ quan cảnh sát rằng: Jake sẽ ngồi lì trong chuồng ở Allerton, Liverpool - cho đến khi được uống trà mới chịu làm việc.

  • Con ngựa đòi hỏi nhất năm: Sáng ra phải được uống trà sữa mới chịu đi làm 2

    Con ngựa lười nhất thế giới: Hễ ai đòi cưỡi là giả vờ chết
     

Jake đặc biệt yêu thích trà pha với sữa gầy (skimmed milk), thêm 2 thìa đường, pha loãng bằng nước lạnh cho dễ uống.

"Nó là 1 trong 12 con ngựa mà chúng tôi cưỡi hằng ngày để tuần tra", Lindsey Gaven, người quản lý của bộ phận kỵ binh cho hay.

"Tôi khẳng định Jake là chú ngựa với cá tính mạnh. Chúng tôi biết thừa trà với 1 thìa đường nó cũng uống, nhưng 2 thìa kiểu gì cũng phấn khởi hơn".

"Nếu bạn cầm tách trà rồi lại gần chuồng, kiểu gì Jake cũng chồm lên đòi uống".

Con ngựa đòi hỏi nhất năm: Sáng ra phải được uống trà sữa mới chịu đi làm 3

Con ngựa đòi hỏi nhất năm: Sáng ra phải được uống trà sữa mới chịu đi làm 4

Con ngựa đòi hỏi nhất năm: Sáng ra phải được uống trà mới chịu đi làm - Ảnh 4.

Vài năm trở lại đây, Jake thường đồng hành với Sở cảnh sát Merseyside để tuần tra tại trường đua Aintree. Tuy nhiên, vì tuổi đã khá cao nên chú sẽ được nghỉ hưu và tha hồ uống trà đường vào năm tới.

Theo Daily Mail

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Từ lính dù bại liệt đến "cao thủ" World of Warcraft chỉ bằng ý nghĩ thông qua Neuralink

Từ lính dù bại liệt đến "cao thủ" World of Warcraft chỉ bằng ý nghĩ thông qua Neuralink

quânQuân Kít

"Giống như khoa học viễn tưởng vừa bước ra đời thực" – Đó là cách Jon L. Noble, cựu chiến binh quân đội Anh, mô tả về hành trình 100 ngày đầu tiên sau khi cấy ghép chip não Neuralink. Giờ đây, anh có thể khuấy đảo thế giới ảo Azeroth mà không cần chạm tay vào chuột hay bàn phím.

Công Nghệ
Lên đầu trang