Lén lút mang "hoàng thượng mèo" thừa cân lên máy bay, chàng trai nhận án phạt cực nặng từ hãng hàng không

Đúng là "ếch chết tại miệng".

Hãng hàng không Aeroflot của Nga mới đây đã thẳng tay tước bỏ tổng đường bay trong hồ sơ của một hành khách, khi anh này lên mạng khoe khoang về việc lén lút dùng thủ thuật để mang "hoàng thượng mèo" thừa cân của mình lên máy bay, mặc dù hãng đã thông báo và nghiêm cấm việc này. 

Câu chuyện bắt đầu khi một anh chàng có tên Mikhail Galin viết trên Facebook cá nhân rằng chú mèo Viktor của mình quá béo để có thể mang lên khoang hành khách khi cả 2 dừng chân tại Moscow trong chuyến bay từ Latvia về Vladivostok. 

"Hoàng thượng Viktor nhà em béo quá các bác ạ, ngài nặng tận 10kg trong khi hành lý mang lên khoang hành khách chỉ được tối đa 8kg thôi". 

Nhưng phàm là phận con sen người hầu, ai lại dám để hoàng thượng phải lạnh lẽo đơn côi ở một xó xỉnh nào đó trong khoang hành lý ký gửi? Vậy là Mikhail vắt não suy nghĩ và nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, đó là tìm một chú mèo na ná ông béo của mình, sau khi hoàn tất thủ tục thì nhẹ nhàng tráo ông béo vào thế chỗ!

Lén lút mang hoàng thượng mèo thừa cân lên máy bay, chàng trai nhận án phạt cực nặng từ hãng hàng không - Ảnh 1.

Chỉ vì bức ảnh này mà...

Ngày hôm sau, Mikhail bước tới sân bay cùng với chiến thuật "ve sầu thoát xoác" đầy táo bạo nhưng không kém phần tinh vi. Và quả thật nó đã thành công, nếu như Mikhail không  ngang nhiên ăn mừng hành động phi pháp này và vô tư đăng tải một bức ảnh anh cùng Viktor đều trông thật hạnh phúc, nhấm nháp rượu vang tại khoang thương gia sang chảnh. Bức ảnh ngay lập tức gây bão và Mikhail nghiễm nhiên trở thành người hùng trong mắt những con sen yêu mèo tại Nga.

Tuy vậy, trong mắt hãng hàng không Aeroflot thì sự việc này không hề vui và đáng được tung hô chút nào. Họ đã tiến hành điều tra sự việc qua camera giám sát và khẳng định Mikhail đã đánh tráo Viktor béo bằng một chú mèo khác trông na ná nhau, nhưng chỉ nặng có 7kg!

Thôi trúng tim đen rồi còn gì nữa! Ngay lập tức hãng Aeroflot đã ra quyết định loại bỏ Mikhail khỏi danh sách khách hàng thân thiết, đồng thời tước tổng số đường bay của anh chàng trong tài khoản, mặc dù Mikhail thường xuyên sử dụng dịch vụ của hãng Aeroflot và một số nguồn tin cho hay rằng anh chàng đã bay được gần 700.000 km! 

Sự việc nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Người yêu mèo thì cho rằng cách hành xử của hãng Aeroflot là không thể chấp nhận nổi, nhưng các chủ sở hữu của những thú cưng thừa cân khác lại sợ rằng chiêu trò này có thể khiến các hãng hàng không thắt chặt an ninh, khiến cho mánh khóe không thể xài được.

"Phạm luật thì làm ơn đừng có khoe mẽ, bây giờ chúng tôi sẽ không thể mang được những con thú cưng béo lên máy bay là nhờ có anh đấy!", cô Svetlana Pogorelskaya comment vào bức ảnh của Mikhail trên Facebook.

(Theo Straitstimes)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Khoa LêLê Khoa

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Hội Thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đã ký biên bản ghi nhớ, tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển thể thao điện tử, hướng tới chuyên nghiệp hoá thể thao điện tử và nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia

eSports
“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, anime kinh dị Kaya-chan Isn’t Scary (Kaya-chan wa Kowakunai) đã công bố thêm thông tin mới, khiến cộng đồng yêu anime, đặc biệt là fan thể loại kinh dị, vô cùng phấn khích. Lấy bối cảnh độc đáo tại một trường mẫu giáo, bộ anime hứa hẹn mang đến sự kết hợp hiếm có giữa yếu tố ma mị và nét đáng yêu của trẻ con

Giải trí
Lên đầu trang