"Bà mẹ" của 400 chú mèo bị tai nạn cũng không dám đi viện vì muốn để dành tiền mua thức ăn cho "các con", bật khóc tức tưởi khi người khác gièm pha là... đi bắt trộm mèo

“Tôi bị thằng say rượu tông ngã xuống đường đã đành, người dân xung quanh còn lao tới nói tôi trộm mèo, đòi đánh tôi. Cả cái khu Trung Sơn ai không biết tôi nuôi mèo thế nào, sao lại đổ oan cho tôi như vậy” – cô Chi bật khóc.

Hay tin người phụ nữ hơn 20 năm cưu mang hàng trăm con mèo hoang gặp tai nạn, chúng tôi đã tìm cách liên lạc với cô Chi (54 tuổi) để tìm hiểu thực hư sự việc.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 1.

Cô chi bên hàng trăm con mèo mình đem về nuôi dưỡng.

Hẹn gặp ban ngày nhưng cô Chi từ chối, vì lý do bận đi tìm kiếm thức ăn cho "các con" của mình. Mãi đến 20 giờ tối, phóng viên mới có thể gặp mặt người phụ nữ từng nổi tiếng trên rất nhiều mặt báo này.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 2.

Mèo len lỏi khắp các ngóc ngách căn nhà.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 3.

Mỗi lần thấy cô cầm đồ ăn là chúng lao đến.

Căn nhà trọ ở đường C7C, huyện Bình Chánh (TP.HCM) của người đàn bà dễ dàng được nhận ra dù nằm sâu hoắm bên trong. Bởi chỉ cần đi ngang qua thì tiếng chó, mèo cùng thứ mùi đặc trưng của chúng đã xộc vào mũi.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 4.

Ngay từ khi bước vào cửa đã thấy mèo nằm xếp hàng.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 5.

Cô trộn đồ ăn không ngơi tay.

Đó cũng là lý do mà nhiều năm nay, cô Chi phải chuyển nơi ở liên tục vì chủ nhà, vì người xung quanh không chịu được. May thay, nơi ở hiện tại của cô nằm kề một bãi đất trống. Người chủ nhà tốt bụng đã chấp nhận cho cô cùng với các con của mình ở ngót nghét 3 năm.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 6.

Nhiều con vừa đẻ và mèo gửi được cô cho vào lồng.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 7.

Thấy khách lạ, mèo nhút nhát lao xuống gầm giường.

Vừa bước vào cửa đã thấy dáng cô Chi thoăn thoắt cắt đầu gà trộn với thức ăn công nghiệp bỏ trong một chiếc thau lớn. Bên cạnh, hàng trăm chú mèo lớn nhỏ, màu sắc đủ loại vây quanh. Tay chưa kịp chia ra thì nhiều con đã nhảy vào đòi ăn vì đói.

Nhăn gương mặt sưng húp lại, có Chi buồn bã nói: "Cắt trộn từ 10 giờ sáng đến lúc này đã hơn 8 tiếng rồi mà vẫn chưa xong. Mình không sợ mệt, chỉ sợ làm không kịp các con lại đói. Phải chi mình còn khỏe như bình thường thì có thể làm nhanh hơn".

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 8.

Cô chi đã nuôi mèo hoang 23 năm trời.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 9.

Cô buồn bã kể chuyện gặp nạn 8 ngày trước.

Nghe khách hỏi về vụ tai nạn, cô Chi bất ngờ xúc động. Cô kể, sự việc diễn ra với mình vào sáng sớm 27/10, khi cô đi cho các con mèo hoang ăn.

"Tôi chạy xe ra đường lớn, đến các bãi rác cho mèo hoang ăn thì bị một thanh niên say rượu tông ngã đập mặt xuống đường. Người dân gần đó chạy lại, thấy tôi chở theo một con mèo liền chửi là tôi đi trộm mèo, xúm lại đòi đánh tôi. Cả cái khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) ai không biết tôi nuôi mèo thế nào, sao lại đổ oan cho tôi như vậy" – cô Chi bật khóc.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 10.

Hàng trăm con mèo khiến khách ngộp thở.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 11.

Chúng rất đói ăn.

Cô nói may có các anh dân phòng đến xử lý hiện trường thì mình mới thoát nạn. Nếu không, chẳng biết sự thể đến thế nào.

Về nhà với gương mặt xay xát cùng nhiều vết thương chi chít nhưng thay vì đến viện, người phụ nữ chọn cách tự mua thuốc uống cầm cự để đỡ tốn tiền. Sợ các con mình bị đói lâu, cô Chi cắn răng năn nỉ người hàng xóm sang cho ăn giúp.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 12.

Chuyện dọn vệ sinh cho mèo cũng rất cực khổ.

Nhưng chỉ được 1-2 ngày đầu, cô lại phải xoắn tay lên kiếm từng miếng cá, lăn lê từng quán cơm để mua đầu gà giá rẻ về cho hàng trăm con mèo.

"Mệt mỏi lắm nhưng phải ráng, không có mình tụi nó chỉ có chết. Lúc đầu dọn qua đây chỉ khoảng gần 200 con mèo hoang thôi. Mà sau đó nghe thông tin mình nuôi nên có người đem đến rồi bỏ đi luôn, có những con mình mang từ bãi rác, bờ bụi về. Giờ nhà đã trên dưới 400 con rồi, không thể nhận thêm nữa vì nuôi không xuể" – cô Chi chia sẻ.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 13.

Cá là thức ăn hằng ngày của mèo.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 14.

Ngoài ra, cô Chi còn mua đầu gà 5 ngàn đồng/kg tại các quán cơm trộn thêm.

Cũng chính vì yêu thương mèo bất chấp như vậy, gia đình, chồng con và bạn bè đã xa lánh cô Chi. Nhưng người đàn bà ấy đành chấp nhận, bởi trót có tình cảm đặc biệt đến… khó hiểu với loài mèo.

“Người mẹ” của 400 con mèo ở Sài Gòn bật khóc tức tưởi khi bị tông xe còn mang tiếng oan đi bắt trộm mèo - Ảnh 15.

Cô chi Chỉ mong "các con" không bị đói.

Ban đầu, nhiều người nói cô lập dị, thậm chí bị điên. Nhiều năm sau khi được báo chí, truyền thông chia sẻ về công việc của mình, sự kỳ thị dần giảm xuống.

Đến nay sau 23 năm chăm lo cho các con mèo hoang, cô được một số mạnh thường quân thường xuyên hỗ trợ gạo, tiền tiêu dùng. Con gái cô cũng phụ mẹ mỗi tháng 3 triệu đồng.

"Hiện giờ tôi chỉ có một ước mơ là làm sao cho các con mèo của tôi luôn đủ ăn, tôi sớm khỏe lại để lo cho chúng. Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày dậy sớm để đi cho mèo hoang ăn và tranh thủ nhặt ve chai kiếm thêm. Mọi người ai tặng gì tôi cũng đều nhận, vì đó là cơ hội sống của các con tôi…" – người phụ nữ bày tỏ.

Nguồn Afamily

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang