Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt "chào cô chú đi con" nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú

Hình ảnh ngơ ngác và đáng yêu của hai "bé" gấu trúc đang gây bão mạng, gợi cho netizen nhiều liên tưởng thú vị.

Hôm 14/11 tại vườn thú Pairi Daiza (Bỉ), 2 anh em gấu trúc đã được bế ra chào du khách và làm lễ đặt tên. Theo truyền thống Trung Quốc, gấu trúc chỉ được đặt tên sau thời điểm 100 ngày tuổi để mang lại điều may mắn nhất. Trước đó, bọn gấu trúc nhi đồng chỉ gọi là "bé trai" và "bé gái". 

Giờ đây chúng đã có tên hẳn hoi - Bao Di và em gái Bao Mei. Trong lần đầu tiên diện kiến công chúng, cặp đôi gấu trúc có những biểu cảm hết sức đáng yêu, ngộ nghĩnh. Ban đầu chúng giơ tay như vẫy chào mọi người nhưng sau đó lại kích động đòi thoát ra vòng tay ẵm bồng. Đến thời điểm hiện tại, Bao Di và Bao Mei có thể bước đi trong vòng 1 mét và thính lực cũng cải thiện từng ngày. 

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt chào cô chú đi con nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 1.

Hello, Bao Di chào các bạn nè

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt chào cô chú đi con nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 2.

Cơ mà đây là đâu mà đông người thế ạ

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt chào cô chú đi con nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 3.

Thôi thả con ra đi, thả ra!

Hồi đầu tháng 8, mẹ gấu trúc Hao Hao đã hạ sinh 2 con. Gấu trúc mới sinh có kích cỡ nhỏ xíu, không có lông và toàn thân hồng hào. Đến khoảng 3 tuần sau, chúng mới phát triển bộ lông đen trắng đặc trưng. 

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt "chào cô chú đi con" nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 4.

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt "chào cô chú đi con" nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 4.

Bao Di xứng đáng là chàng trai vàng trong làng biểu cảm, gương mặt mới cho dân mạng chế meme

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt chào cô chú đi con nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 5.

Trong khi em gái Bao Mei vẫn chưa tỉnh ngủ

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt chào cô chú đi con nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 6.

Sau màn ra mắt được mọi người hân hoan chào đón, truyền thông chụp ảnh...

Khoảnh khắc dễ thương: Anh em gấu trúc bị bắt chào cô chú đi con nhưng chỉ muốn tháo chạy khỏi vòng tay nhân viên sở thú - Ảnh 7.

... hai anh em đã được bế vào chuồng ngủ tiếp, tuổi ăn tuổi lớn mà lị!

Trong tự nhiên, tỷ lệ sống sót của gấu trúc sơ sinh cực kỳ thấp do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như gấu trúc mẹ thường sinh đôi nhưng lại có xu hướng bỏ rơi 1 con vì không đủ khả năng chăm sóc. "Đứa bé" bị vứt bỏ gần như cầm chắc cái chết do chúng chưa có lông, chưa nhìn thấy gì... 

Với nhiều trường hợp khác, gấu trúc mẹ thậm chí còn bất cẩn đè nghẹt thở con sơ sinh của mình. Vì vậy ở các vườn thú tại nhiều quốc gia trên thế giới, các nhân viên phải quan tâm rất kĩ đến sức khỏe của các mẹ và em bé gấu trúc, đảm bảo chúng đều phát triển tích cực.

(Theo Daily Mail)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang