Đi học xa, "sen" bị mẹ sai cầm bọc cá nướng nóng hổi lên cho "quàng thượng" còn mình nhịn thèm: Ủa, ai là con ruột vậy?

Thế này mới biết ai là con nuôi, ai là con đẻ đấy mọi người ạ!

Từ trước đến nay những người đi học, đi làm xa nhà được bố mẹ đùm đùm bọc bọc cho bao nhiêu là đồ ăn thức uống đã vô cùng quen thuộc. Bởi với bố mẹ, dù con cái có khôn lớn, trưởng thành thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi là những đứa trẻ cần được chăm sóc, che chở.

Nhưng cuộc sống này vốn chuyện gì cũng có thể xảy ra, đều là gói ghém đấy mà có những phụ huynh lại gửi cho... "boss" mèo chứ chẳng phải đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Câu chuyện khó tin (nhưng có thật nhiều này) mới đây được một cô nàng đăng tải trong một nhóm kín trên MXH:

"Mọi người đi học, đi làm xa quê thì mỗi lần về ba mẹ gửi cho cái gì?

Mẹ mình ra hẳn chợ mua 6 con cá nướng nóng hổi, đem về bọc gói cẩn thận, dặn mình mang lên Sài Gòn nhưng không được đụng vào. Vì đây là đồ ăn mẹ mình mua cho con MÈO. Mẹ mình còn dặn mỗi ngày phải cho nó ăn 3 con, nếu hết thì đi ra chợ mua về hấp hoặc nướng, không được trộn cơm cho nó. Vì nó ghét điều đó.

Và mình đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn mang đúng bịch cá nướng cho con mèo thôi đó!".

Đi học xa, sen bị mẹ sai cầm bọc cá nướng nóng hổi lên cho quàng thượng còn mình nhịn thèm: Ủa, ai là con ruột vậy? - Ảnh 1.

Đính kèm câu chuyện là ảnh bọc cá và chú mèo đang nằm chình ình đúng điệu boss.

Không một món đồ gì cho con gái, không một lời âu yếm, không một dặn dò chuyện ăn uống mà thay vào đó, tất cả sự quan tâm của mẹ đều tập trung vào "quàng thượng". Hừm! Thế này thì rõ ràng ai là con đẻ ai là con nuôi rồi nhé!

Vì vậy mà ngay phía dưới bài đăng, dân mạng đã để lại vô số bình luận hài hước cũng như đồng cảm với cô nàng:

Giang Hương: "Phải biết vị trí mình ở trong nhà là ở đâu. Đồ con nuôi ạ!"

Hoang Tang: "Mẹ mình thì lấy đồ ăn thừa trong đám cưới bỏ vô túi hàng hiệu xách về cho con Lu nhà mình. Coi tức hôn???"

Trang Trang: "Con yêu nghiệt nhà mình giành cái mền của mình, mình méc thì mẹ mình bảo: "Con đắp tạm cái gì đi, để em đắp cái mền luôn, tội em".

Moon Sun: "Con ruột nó phải khác con lượm chớ".

Thế đấy! Hóa ra không chỉ mình cô nàng của chúng ta mà có vô số người cũng phải chịu cảnh phân biệt đối xử khi nhà nuôi boss. Hiện tại câu chuyện dễ thương này vẫn đang thu hút sự chú ý và bình luận từ cộng đồng mạng.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang