Vịt nghiện "ấy" bị triệt sản vì đòi đạp mái 10 lần/ngày đến nỗi "của quý" bị nhiễm trùng

Theo các bác sĩ, dù tàn nhẫn nhưng đây là cách duy nhất để cứu mạng nó.

Một chú vịt cuồng tình đã bị cắt bỏ dương vật vì chỉ chăm chăm "đạp mái" tới 10 lần mỗi ngày.

Cụ thể, chỗ đó của vịt Randy Dave đã bị thương sau khi chú không ngừng giao phối với 3 bạn tình Dora, Freda và Edith.

Việc giao phối quá đà chỉ dừng lại sau khi chủ nhân Josh Watson, 39 tuổi, phát hiện ra và can thiệp ngay.

Josh đã đưa Dave đến bác sĩ thú y ở Torquay, Devon (Anh) - nơi chú được gây mê và bị các bác sĩ cắt mất... dương vật.

Chú vịt cuồng dâm bị triệt sản vì đòi đạp mái 10 lần/ngày đến mức "của quý" bị nhiễm trùng - Ảnh 1.

Chú vịt với bệnh tình oái oăm đã được kê đơn thuốc kháng sinh và giảm đau. Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo Josh phải thường xuyên rửa chỗ đó của vịt Dave hằng ngày.

Trên thực tế, những chú vịt đực như Dave có "của quý" hình xoắn ốc như cái mở nút chai. Chiều dài tối đa có thể lên tới 20cm, khi không dùng tới thì nó được ẩn trong cơ thể.

Chú vịt cuồng dâm bị triệt sản vì đòi đạp mái 10 lần/ngày đến mức "của quý" bị nhiễm trùng - Ảnh 2.

Bài đăng của bệnh viện thú y cho hay:

"Vịt Dave được sống cùng vô số cô vịt cái, việc cuồng làm chuyện đó khiến của quý của chú ta bị nhiễm trùng. Vì dương vật của vịt chỉ có tác dụng giao phối, không liên quan đến bài tiết nên chúng tôi đã phẫu thuật cắt nó đi".

Chú vịt cuồng dâm bị triệt sản vì đòi đạp mái 10 lần/ngày đến mức "của quý" bị nhiễm trùng - Ảnh 3.

Thật may mắn cho Dave, chú được xuất viện trong cùng ngày hôm đó. Tuy nhiên, con vịt đầy "ham hố" này sẽ phải cách ly với đàn vịt cái trong một thời gian dài.

Theo Daily Star

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Chuyện thật như đùa: Đổi siêu xe Audi R8 lấy... một vali thẻ bài Pokémon trị giá hàng tỷ đồng

Chuyện thật như đùa: Đổi siêu xe Audi R8 lấy... một vali thẻ bài Pokémon trị giá hàng tỷ đồng

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Giới mộ điệu xe sang và cộng đồng sưu tầm thế giới vừa được một phen "ngã ngửa" trước một giao dịch có một không hai. Một chủ nhân của chiếc Audi R8 lừng lẫy đã quyết định chia tay "con cưng" của mình chỉ để đổi lấy một bộ sưu tập thẻ bài Pokémon. Thương vụ này một lần nữa khẳng định: Trong thế giới của những nhà sưu tầm, thẻ bài Pokémon từ lâu đã không còn là trò chơi con trẻ.

Giải trí
Lên đầu trang