LMHT: Faker và Wolf vẫn chưa thực hài lòng với những trang phục Vinh Danh mới

Có vẻ như 2 nhà vô địch của chúng ta vẫn còn muốn trang phục phải đẹp hơn nữa

Mặc dù những bộ trang phục dành cho nhà vô địch SKT T1 mới đây được coi là những bộ đẹp nhất mà Riot từng làm ra, thế nhưng Lee “Wolf” Jae-wan và Lee “Faker” Sang Hyeok lại chưa hài lòng với những gì mà họ đã đóng góp để tạo ra những trang phục này.

Kết quả hình ảnh cho faker and wolf

Cả 2 tuyển thủ này đều trả lời trong cuộc phỏng vấn rằng những trang phục Riot làm rất tuyệt và họ rất vui, nhưng họ vẫn muốn làm thêm một thứ gì có đôi chút khác biệt. Đối với Faker thì đó là hiệu ứng lúc vị tướng Syndra biến về:

Đối với hiệu ứng lúc biến về, khi họ quay video thì tôi nghĩ rằng hiệu ứng biến về của tôi trông sẽ rất tuyệt. Nhưng đến khi trang phục này chính thức xuất hiện thì các bạn lại rất khó có thể nhìn rõ hiệu ứng này, có thể là do mô hình nhân vật khá nhỏ. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi theo một hướng khác. Sẽ tốt hơn nếu tôi đưa ra một ý tưởng ngầu hơn.”

faker

Dù rất đẹp nhưng vẫn chưa đúng ý của Quỷ Vương!

Trong một cuộc phỏng vấn với Lee Yoon-ji của Daily eSports, Wolf cho biết hiệu ứng biến về của bộ trang phục mới rất tuyệt vời  và anh “vô cùng hạnh phúc” với nó. Thực tế, Wolf nói rằng hiệu ứng biến về mà anh nghĩ trong đầu có đôi chút khác biệt.

Đầu tiên tôi muốn một bàn tay khổng lồ xuất hiện và lấy sushi ra khỏi Nami, nhưng tôi được cho biết rằng ý tưởng của tôi có thể là quá bạo lực và đầy đẫm máu Vì vậy, họ đã thay đổi nó, và tôi rất hài lòng với cái mới.”

wolf

Dùng đôi đũa thay cho bàn tay để bớt bạo lực hơn

Mặc dù bộ trang phục đã phản ảnh được những gì Wolf muốn đưa vào, nhưng anh vẫn còn có “một vài điều nuối tiếc nhỏ”, thứ đã khiến Wolf nghĩ rằng anh nên phản ánh nhiều hơn với đội ngũ thiết kế. Nhưng dù sao thì Wolf cũng đã không còn những suy nghĩ đó nữa và anh ấy nghĩ rằng chất lượng của bộ trang phục mới này là rất tuyệt và anh ấy hài lòng với nó.

SKT, nhà đương kim vô địch thế giới, đã thể hiện sự phấn khích khi Riot tung ra những bộ trang phục dành riêng cho họ, trang phục tôn vinh những nhà vô địch thế giới năm 2016.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Tư duy đột phá của cha đẻ "Dr. STONE": Hãy coi người đọc truyện lậu là "khách hàng tiềm năng", đừng lên án họ!

Tư duy đột phá của cha đẻ "Dr. STONE": Hãy coi người đọc truyện lậu là "khách hàng tiềm năng", đừng lên án họ!

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Quan điểm đầy tính gợi mở này của Boichi không chỉ khiến cộng đồng Otaku ngỡ ngàng mà còn buộc các nhà làm chiến lược xuất bản phải suy ngẫm lại về phương pháp tiếp cận thị trường. Ông đã bóc tách vấn đề bản quyền dưới một lăng kính thực tế, đa chiều, vượt ra khỏi những cuộc tranh luận đạo đức khô khan thông thường.

Giải trí
"Huyền thoại bị lãng quên" thức tỉnh: Siêu phẩm sinh tồn PSYREN tung trailer, chốt lịch chuyển thể trọn vẹn vào tháng 10/2026

"Huyền thoại bị lãng quên" thức tỉnh: Siêu phẩm sinh tồn PSYREN tung trailer, chốt lịch chuyển thể trọn vẹn vào tháng 10/2026

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau gần 20 năm nằm im trong sự tiếc nuối khôn nguôi của nhiều thế hệ độc giả, "PSYREN" — một trong những bộ truyện tranh hành động, sinh tồn đỉnh cao của nhà Shueisha — đã chính thức xác nhận hồi sinh bằng một dự án Anime truyền hình. Đoạn trailer mới toanh vừa tung ra không chỉ chốt lịch lên sóng vào mùa thu năm nay, mà còn mang đến một lời cam kết đanh thép: Phim sẽ chuyển thể hoàn chỉnh toàn bộ nội dung từ trang truyện gốc.

Giải trí
Cú "bơ" đẹp thế kỷ: Nhóm hacker tống tiền Nintendo 52 tỷ đồng nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ

Cú "bơ" đẹp thế kỷ: Nhóm hacker tống tiền Nintendo 52 tỷ đồng nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Hãng game huyền thoại Nintendo vừa trở thành tâm điểm của một vụ tống tiền công nghệ cao từ một nhóm hacker sừng sỏ. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn thỏa hiệp như nhiều doanh nghiệp khác, động thái phản hồi đầy lạnh lùng và minh bạch của "ông lớn" này đã biến chiến dịch hoành tráng của những kẻ tội phạm mạng thành một trò hề công nghệ không hơn không kém.

Giải trí
Lên đầu trang