Perkz: “Tôi hứa sẽ tập luyện thật chăm chỉ và không để các bạn phải thất vọng nữa”

Tiếp sau Doublelift, Bjergsen hay Biofrost, lại có thêm một "bại binh" đã đưa ra những chia sẻ của mình sau khi phải về nước sớm ở CKTG năm nay.

Mới đây, người đi đường giữa của G2 Esports là PerkZ đã bất ngờ viết một thông báo gửi tới những người hâm mộ của mình, mặc dù anh đã hứa sẽ “rời xa các trang mạng xã hội sau khi trở về nhà”. Nguyên văn nội dung thông báo như sau:

Chào tất cả các bạn, đã 1 tuần kể từ khi tôi trở về nhà từ CKTG. Hiện giờ, tôi đang có quãng thời gian nghỉ ngơi khá thoải mái, thế nhưng tôi vẫn không khỏi tiếc nuối về màn thể hiện của mình tại giải đấu vừa qua.

Đây sẽ không phải là một thông báo quá dài và chi tiết đâu, mà chỉ là những cập nhật nho nhỏ cho những người quan tâm thôi.

perkz-g2

Tôi có thể sẽ làm một số bài kiểm tra để hoàn thành năm thứ 3 ở trường cấp 3 trong thời gian 1 tháng rưỡi tới trước khi IEM diễn ra. Những bài kiểm tra này sẽ bao gồm 15 môn học khác nhau, tôi sẽ không hoàn thành hết cả 15 môn đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng làm xong càng nhiều môn càng tốt để có thể hoàn thành việc học cấp 3 trong khi vẫn là game thủ chuyên nghiệp.

Tôi vẫn đang tiếp tục kế hoạch tránh xa khỏi các trang mạng xã hội cũng như các phương tiện thông tin đại chúng để tập trung vào luyện tập. Tuy nhiên, trong tháng 11 tới đây, sẽ có một tuần mà tôi stream liên tục, và nếu các bạn muốn theo dõi cũng như giao lưu với tôi thì hãy chú ý twitter nhé, tôi sẽ có thông báo cụ thể tới các bạn.

Sau kì CKTG vừa qua, tôi đã thấy vô cùng thất vọng vì màn trình diễn kém cỏi của mình cũng như của cả đội. Tôi thấy rất buồn vì đã làm người hâm mộ, bạn bè cũng như những người tin tưởng tôi phải thất vọng. Tồi tệ hơn, tôi đã khiến chính bản thân mình gục ngã trên sân khấu lớn.

g2-trick-perkz-ava

Tôi cứ nghĩ rằng mình giỏi hơn thế nhiều, vì tôi luôn chơi rất tốt mỗi khi luyện tập ở Hàn Quốc. Việc không thể chơi một cách tốt nhất như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi vậy, và giờ thì tôi phải thay đổi cách nhìn nhận của mình về trò chơi này cũng như tất cả những việc khác.

Có lẽ chính việc kì vọng quá cao vào bản thân là nguyên nhân khiến tôi thất bại ngay từ tuần đầu tiên của vòng bảng. Tuy nhiên, mùa giải năm nay đã là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và là cơ hội để tôi học tập rất nhiều thứ. Sang năm tới, tôi sẽ không chỉ trưởng thành hơn rất nhiều mà sẽ còn là một đối thủ đáng gờm hơn nữa.

Tôi rất hạnh phúc khi sự nghiệp của mình có thể bắt đầu một cách suôn sẻ đến thế (Vô địch liên tiếp 2 mùa giải LCS châu Âu). Thất bại ở CKTG năm nay sẽ là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong tương lai. Mục tiêu lớn nhất của tôi giờ đây là có thể thi đấu đúng với tiềm năng của mình và vô địch một giải đấu quốc tế (Việc SKT đã thống trị từ rất lâu khiến bạn luôn có ao ước phải soán ngôi của họ vào một ngày nào đó)

phong-van-perkz

Tôi biết rằng đã và đang có rất nhiều chỉ trích nhắm vào tôi, phần lớn trong số đó là những chỉ trích xác đáng. Tuy nhiên, sau khi đọc rất nhiều những nhận xét tiêu cực hướng tới bản thân tôi và những đồng đội, tôi nhận ra rằng việc dành quá nhiều thời gian trên các trang mạng xã hội là hết sức vô bổ. (Khi stream, có lẽ tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này).

Nhìn lại mùa giải năm nay, có rất nhiều thứ đáng lẽ tôi có thể giải quyết một cách tốt hơn (Cách nhìn nhận trò chơi, việc xây dựng hình ảnh với công chúng…). Mặc dù tính cách tôi có kiêu căng thật đấy, nhưng tôi vẫn tự tin vào khả năng của mình. Và đồng thời tôi cũng căm ghét những kẻ dám phỏng đoán rằng :”Tôi không quan tâm đến việc thi đấu kể cả khi thua cuộc”. Đó là suy đoán tào lao do những kẻ phá hoại nói ra, những kẻ luôn chắp nhặt và uốn cong lời nói từ tôi.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã thật tâm ủng hộ cho tôi, những đồng đội của tôi cũng như tổ chức G2 (họ rất tuyệt vời đấy). Tôi hứa sẽ tập luyện thật chăm chỉ và không để các bạn phải thất vọng nữa.

Tái bút: Đây là lần đầu tiên tôi viết một thông báo kiểu này, vậy nên nếu nó có hơi dài dòng hoặc khó hiểu thì cho tôi xin lỗi nhé!

Nguồn: thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Akihabara – khu phố biểu tượng của văn hóa otaku tại Nhật Bản – vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một du khách người Mexico lên tiếng chỉ trích nơi này vì cho rằng "quá TD hóa phụ nữ" và thậm chí đề xuất nên... đập bỏ hoàn toàn. Ý kiến này không chỉ gây sốc mà còn tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Nhật, khơi lại cuộc tranh luận về ranh giới giữa văn hóa truyền thống và quan điểm đạo đức toàn cầu.

Giải trí
Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự cố hiếm hoi nhưng đầy trớ trêu vừa xảy ra tại một rạp chiếu phim ở Argentina khiến cộng đồng fan của "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" dở khóc dở cười. Thay vì được thưởng thức phần phim mới "Infinity Castle", khán giả lại bất ngờ bị chiếu nhầm… "Mugen Train" – tác phẩm cũ ra mắt từ năm 2020, dẫn đến làn sóng phẫn nộ và rời rạp giữa chừng.

Giải trí
Lên đầu trang