Cô nàng từng đoạt huy chương SEA Games bất ngờ bị tấn công mạng dữ dội trước khi SEA Games 32 bắt đầu

Nguyễn Hoàng Thuận

Dù từng là một niềm từ hạo của nền thể thao Việt Nam nhưng nữ vận động viên bộ môn wushu lại bất ngờ bị cư dân mạng lao vào tấn công mạng khi mà SEA Games 32 chuẩn bị khởi tranh

Nếu như bạn chưa quên tại SEA Games 31, Đặng Tiểu Bình (hay còn được gọi là Nana), sinh năm 2000 là nữ vận động viên trẻ tuổi tạo ra nhiều bất ngờ nhất. Thi đấu trong màu áo Việt Nam tại bộ môn Wushu, cô đã đem về 2 tấm Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở 2 nội dung Thương thuật và Kiếm thuật nữ. Không chỉ thế, cô còn được biết đến với vai trò là một nữ MC/ Hot girl của bộ môn Valorant tại Việt Nam.

Có được những bước đầu vô cùng suôn sẻ tại SEA Games 31, cộng đồng mang đang rất kỳ vọng vào mùa SEA Games 32 lần này và mong Bình sẽ có màn thể hiện tốt hơn mùa trước. Tuy nhiên trong một thông tin mới nhất, nữ VĐV này sẽ không tham dự SEA Games 32 tại Campuchia và điều này đã khiến cho một bộ  phận cư dân mạng không khỏi tức giận, nhanh chóng lao vào trang cá nhân của Tiểu Bình và dùng lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm cô và gia đình, mà lý do là ở tên thật của cô.

Xem thêm: SEA Games 32: Cerberus Esports đã sẵn sàng tranh Huy chương Vàng Tốc Chiến

Khi mà tình hình ngày càng xấu đi, nhất là khi gia đình của cô đang bị ảnh hưởng thì Tiểu Bình đã lên tiếng tâm sự với mọi người rằng: "Ban đầu bố mình đặt tên là Đặng Bùi Bảo Nhi. Nhưng mẹ nói muốn mình giỏi và thông minh nên mới đặt tên như vậy".

"Mẹ mình rất thương mình, có nhiều bài báo về mình, mình còn chưa đọc nhưng mẹ đọc hết thậm chí đọc đi đọc lại. Và mẹ cũng đọc được hết những lời lăng mạ đó… 

Bố mẹ ly hôn sớm, mẹ mình một tay nuôi em lớn, mẹ luôn coi mình là niềm tự hào của mẹ. Mẹ đã khổ rồi, tới lúc có chút tự hào về đứa con gái duy nhất thì lại phải chịu lời ác ý từ cộng đồng mạng. Mình mong mọi người có thể hiểu và thông cảm cho mình. Mắng mình cũng được, xin đừng lôi mẹ mình vào"

Xem thêm: Lịch thi đấu chi tiết của SEA Games 32 với tất cả các bộ môn

Nana đã có những lời tâm sự trong sự bất lực, với mong muốn rằng cô sẽ nhận được cái nhìn thoáng hơn từ phía cộng đồng mạng. 

Còn về câu chuyện thi đấu, Nana cho biết cô sẽ không trực tiếp tranh tài tại SEA Games 32 với nội dung wushu, thay vào đó cô sẽ hoạt động trong bộ môn Valorant với vai trò là một trọng tài sau một năm đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Esports. Cô cũng có đôi lời nhắn nhru rằng: 

"Mình hiểu cảm giác của một  VĐV tham gia SEA Games trong màu áo Việt Nam. Cứ cố gắng hết mình và đừng quan tâm gì khác. Khi các bạn đứng ở đây, các bạn đã là niềm tự hào dân tộc rồi". 

Bài cùng chuyên mục