Sony bất ngờ đóng cửa Destruction AllStars sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng”

Sony vừa chính thức đóng server của Destruction AllStars, khép lại hành trình khá lặng lẽ của một trong những tựa game đầu tiên xuất hiện cùng PlayStation 5. Theo thông báo được gửi tới người chơi, toàn bộ dịch vụ multiplayer của game đã ngừng hoạt động do “các vấn đề kỹ thuật kéo dài”. Game hiện cũng đã bị gỡ khỏi cửa hàng PlayStation Store và không còn có thể mua được nữa.

Một trong những game “launch era” của PS5 chính thức biến mất

Destruction AllStars ra mắt vào tháng 2/2021 và từng là game miễn phí dành cho thành viên PlayStation Plus. Tựa game mang phong cách đấu xe hỗn loạn kiểu Twisted Metal với các trận arena tốc độ cao kết hợp kỹ năng nhân vật và phá hủy phương tiện.

Sony bất ngờ đóng cửa Destruction AllStars sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng”

Ở thời điểm PS5 mới phát hành, Sony từng đặt khá nhiều kỳ vọng vào Destruction AllStars như một live service multiplayer mới cho hệ console này. Tuy nhiên chỉ sau khoảng một năm, game gần như không còn được cập nhật đáng chú ý và dần biến mất khỏi các cuộc thảo luận trong cộng đồng.

Sony đóng server khá đột ngột

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Sony gần như không hề báo trước về việc khai tử game. Thông tin ban đầu chỉ xuất hiện khi người chơi nhận notification trực tiếp từ PlayStation. Không có chiến dịch sunset lớn hay thông báo dài hạn từ Lucid Games hoặc Sony như nhiều live service game khác.

Hiện tại:

  • Multiplayer đã ngừng hoàn toàn
  • Người sở hữu game vẫn có thể chơi nội dung single player tới ngày 25/11
  • Sau thời điểm đó chỉ còn lại một số arcade mode offline với chức năng giới hạn

Do server bị tắt hoàn toàn, Sony cũng lưu ý rằng một số chế độ chơi đơn có thể hoạt động không ổn định.

Sony bất ngờ đóng cửa Destruction AllStars sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng” 2

Thị trường live service ngày càng khắc nghiệt

Sự kết thúc của Destruction AllStars tiếp tục cho thấy mức độ cạnh tranh cực cao của thị trường live service hiện nay.

Phần lớn game multiplayer online cần cập nhật nội dung liên tục, battle pass, event định kỳ và cộng đồng đủ lớn để duy trì matchmaking. Trong khi đó, Destruction AllStars lại nhanh chóng thiếu nội dung mới và không giữ được lượng người chơi ổn định. Nhiều người cho rằng game đơn giản là không thể tìm được chỗ đứng giữa hàng loạt live service lớn như Fortnite, Rocket League hay Call of Duty: Warzone.

Sony bất ngờ đóng cửa Destruction AllStars sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng” 3

Việc Sony âm thầm đóng cửa Destruction AllStars cũng phản ánh thực tế rằng không phải dự án live service nào cũng có thể tồn tại lâu dài, kể cả khi được phát hành độc quyền trên PlayStation.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hành trình rời xa hào quang của Eimi Fukada: Từ "Nữ hoàng phim người lớn" đến thiên sứ của trẻ em nghèo Philippines

Hành trình rời xa hào quang của Eimi Fukada: Từ "Nữ hoàng phim người lớn" đến thiên sứ của trẻ em nghèo Philippines

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Rời xa ánh hào quang đầy tranh cãi của ngành công nghiệp phim người lớn (A.V) Nhật Bản, cựu diễn viên Eimi Fukada vừa khiến công chúng vô cùng xúc động khi chia sẻ về ngã rẽ mới của cuộc đời. Không còn là những bộ trang phục nóng bỏng, cô chọn cách bán đi những món tài sản giá trị nhất của mình để mang lại nụ cười và bữa ăn cho những đứa trẻ vô gia cư tại Philippines.

Giải trí
Khi "Pikachu" vướng vòng xoáy chính trị: Nhà Trắng vẫn giữ im lặng sau 3 tháng tranh cãi bản quyền

Khi "Pikachu" vướng vòng xoáy chính trị: Nhà Trắng vẫn giữ im lặng sau 3 tháng tranh cãi bản quyền

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Hơn 90 ngày kể từ khi những hình ảnh mang tính biểu tượng của Pokémon và Yu-Gi-Oh! xuất hiện bất ngờ trên các kênh truyền thông chính thức của Nhà Trắng, một dấu hỏi lớn về sự tôn trọng bản quyền vẫn đang bị bỏ ngỏ. Bất chấp những lời xác nhận đanh thép từ các tập đoàn giải trí Nhật Bản, "phủ Tổng thống" Mỹ vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi hay lời xin lỗi chính thức nào.

Giải trí
Lên đầu trang