Cưới vợ cho con trai để mong cai nghiện game, ai ngờ con trai bỏ nhà đi mất

Hi vọng rằng đây sẽ là một bài học cảnh tỉnh cho các game thủ Việt, một khi đã cưới vợ thì nên giảm bớt thời gian chơi game đi, tránh làm mất tình cảm giữa hai vợ chồng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Tiếp tục là một vụ việc bỏ nhà ra ngoài quán Net tại Trung Quốc, điều đặc biệt hơn rằng nguyên nhân ở đây lại là do ông bố do lo con nghiện game mà quyết định cưới vợ cho con trai. Điều đáng tiếc rằng điều này lại gây ra... tác dụng ngược.

Gia đình ông Ngô vốn là một gia đình truyền thống, chỉ có điều con trai ông vốn thích chơi game, sau khi đi làm về thường ra ngoài quán Net chơi game đến tối khuya mới về. Lo lắng con trai mải mê chơi game mà không chịu phấn đấu trong sự nghiệp, chăm lo cho gia đình, ông Ngô quyết định cưới vợ cho cậu con trai.

Cưới vợ cho con trai để mong cai nghiện game, ai ngờ con trai bỏ nhà đi mất

Lúc đầu, tình cảm giữa 2 vợ chồng của người con trai diễn ra khá tốt đẹp, suôn sẻ. Anh con trai của ông Ngô thậm chí còn giúp làm các cộng việc nhà, điều mà chẳng mấy khi anh này làm trước đây. Tuy nhiên, theo thời gian thì giữa 2 vợ chồng người con bắt đầu nảy sinh ra mâu thuẫn. Anh chàng này bắt đầu đi làm về muộn hơn và thậm chí rằng vừa qua, mà người cha đoán rằng anh ta ra quán Net chơi game.

Mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng trẻ ngày càng diễn ra gay gắt. Mặc dù bố mẹ thường xuyên can ngăn, hỏi han con trai, nhưng mỗi lần hỏi thì anh chàng này đều nổi quạu và gạt phắt đi.

Sự việc trở nên đỉnh điểm khi sau một lần cãi nhau, người con ông Ngô bỏ nhà đi biền biệt hơn cả tuần không về, gia đình cũng không liên lạc được. Sau đó, hai vợ chồng quyết định ly dị. Điều đáng tiếc hơn rằng sau khi ly dị, người con trai ông Ngô gần như rơi vào trầm cảm, cuối cùng anh ta bỏ việc làm, ra quán Net chơi game, sinh sống luôn tại đây trong nhiều tháng, không về nhà nữa.

 

Sau khi ly di, người con trai ông Ngô bỏ nhà ra quán Net chơi game nhiều tháng không chịu về nhà
Sau khi ly di, người con trai ông Ngô bỏ nhà ra quán Net chơi game nhiều tháng không chịu về nhà

Trước tình trạng con trai bỏ nhà gia đi, gia đình không liên lạc được, ông Ngô đã phải trình báo tới cảnh sát và tìm sự giúp đỡ. Hiện tại, ông đã tìm ra cậu con trai của mình đang "ăn ngủ, chơi game" tại một quán Net cùng thành phố.

Hi vọng rằng đây sẽ là một bài học cảnh tỉnh cho các game thủ Việt, một khi đã cưới vợ thì nên giảm bớt thời gian chơi game đi, tránh làm mất tình cảm giữa hai vợ chồng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Theo GameK

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Khoa LêLê Khoa

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Hội Thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đã ký biên bản ghi nhớ, tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển thể thao điện tử, hướng tới chuyên nghiệp hoá thể thao điện tử và nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia

eSports
“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, anime kinh dị Kaya-chan Isn’t Scary (Kaya-chan wa Kowakunai) đã công bố thêm thông tin mới, khiến cộng đồng yêu anime, đặc biệt là fan thể loại kinh dị, vô cùng phấn khích. Lấy bối cảnh độc đáo tại một trường mẫu giáo, bộ anime hứa hẹn mang đến sự kết hợp hiếm có giữa yếu tố ma mị và nét đáng yêu của trẻ con

Giải trí
Lên đầu trang