Những cái chết điên rồ và thương tâm gây ra bởi Facebook - Đổi Relationship cũng bị đâm chết

Facebook là thế giới ảo, nhưng nó có thể gây ra cái chết thực cho nhiều người đấy.

Internet là kho kiến thức khổng lồ của nhân loại. Điều này đúng, nhưng nên nhớ rằng, nó cũng là một nơi nguy hiểm và cực kỳ đáng sợ đấy. Thậm chí, ngay cả mạng xã hội Facebook - nơi mà nhiều người cho là một thế giới ảo với những người dùng bí ẩn không rõ danh tính cũng hoàn toàn có thể gây ra những cái chết thương tâm ngoài đời thật như trong các trường hợp dưới đây.

Sát hại vợ cũ vì bị trêu chọc bằng status trên Facebook

Đó là những gì mà Adam Mann đã làm với vợ mình, Lisa Beverley vào năm 2009. Cặp đôi kết hôn vào năm 2001, nhưng sau đó ly hôn vào năm 2007. Và tới năm 2009, mối quan hệ giữa họ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Vào ngày 14/9, Berveley cập nhật một dòng trạng thái châm chọc chồng cũ của mình trên Facebook: "Bây giờ thì ai là người có quyền được cười ? Con trai của chúng ta ghét anh, và tôi cũng vậy". Cô thậm chí còn chia sẻ với bạn mình trên Facebook về người chồng cũ tồi tệ, rằng anh ta không thể chăm sóc tốt cho con, nhưng lại đối xử mẫu mực với người tình.

Những cái chết điên rồ và thương tâm gây ra bởi Facebook một cách vô tình - Ảnh 1.

Chân dung của kẻ thủ ác Adam Mann

Công tố viên vụ án cho biết Berveley đã liên lạc với CSA (Child Support Agency) - cơ quan hỗ trợ trẻ em để yêu cầu Adam Mann phải trả tiền hỗ trợ nuôi con. Và vào ngày hôm sau, Adam nhận được một lá thư yêu cầu phải thanh toán 400 bảng tiền nợ, và 17 bảng mỗi tuần sau đó. Tất cả điều này khiến cho Adam vô cùng phẫn nộ và tức giận. Anh từ chối trả tiền cho tới khi nào xét nghiệm DNA chứng minh được đó là con trai anh, đồng thời anh cũng nói mình là người vô gia cư và không có khả năng chi trả.

Cô Beverly bị sát hại vào đêm 15 tháng 9 tại nhà riêng ở Plumstead. Thủ phạm đương nhiên, là chồng cũ của cô. Beverly bị đánh đập dã man bằng búa, sau đó bị đâm tới chết. Adam Mann sau đó nhận bản án lên tới 24 năm tù.

Mất mạng vì tán tỉnh bạn gái của bạn trên Facebook

Nạn nhân trong vụ việc lần này là Richard Rovetto, 29 tuổi - người được cho là đã buông lời tán tỉnh bạn gái của thủ phạm, Scott Humphrey trên Facebook.

Những cái chết điên rồ và thương tâm gây ra bởi Facebook một cách vô tình - Ảnh 2.

Nạn nhân Richard - người mất mạng vì trêu chọc bạn gái của bạn qua Facebook

Nhân chứng của vụ án, một tài xế taxi thuật lại sự việc tương đối chi tiết. Scott đã đấm liên tục vào đầu của Richard và cáo buộc anh này là kẻ vô lại khi dám đong đưa bạn gái của mình trên Facebook. Không dừng lại ở đó, sau khi thấy khuôn mặt đầy máu của Richard, Scott tiếp tục quăng nạn nhân xuống đường và đập đầu vào vỉa hè. Richard tử vong sau đó vài giờ.

Tại phiên tòa, Humphrey thanh minh: " Nếu anh ta là bạn tốt, vậy tại sao anh ta lại tán tỉnh bạn gái của tôi?". Nhưng sau khi biết rằng Richard đã không hề biết cô nàng mà anh tán tỉnh là bạn gái của bạn, Scott đã cực kỳ hối hận. Anh nhận án 52 tháng tù vì tội ngộ sát.

Đâm chết vợ vì tội đổi quan hệ trên Facebook là độc thân

Ghen tuông luôn là nguyên nhân của rất nhiều vụ án mạng, và lần này cũng vậy. Sarah và Edward Richardson đã ly thân kể từ 4/2008. Sau đó, cô này trở về nhà và sống với bố mẹ đẻ của mình.

Những cái chết điên rồ và thương tâm gây ra bởi Facebook một cách vô tình - Ảnh 3.

Hung khí thu được tại hiện trường vụ án

Vào một ngày tháng 5, Sarah quyết định đổi trạng thái của mình trên Facebook từ "đã kết hôn" về "độc thân". Và có lẽ cô cũng chẳng thể ngờ được hành động này đã kết liễu mạng sống của bản thân.

Công tố viên Fiona Cortese kể lại rằng sau khi nhắn tin chất vấn vợ về viêc đổi trạng thái trên Facebook nhưng không nhận được hồi đáp, Edward đã trở nên mất bình tĩnh. Anh phá cửa sổ và đột nhập vào nhà của Sarah, sau đó bắt gặp cô đang ở trong phòng ngủ. Edward đã lao vào tấn công một cách điên cuồng với một con dao sắc nhọn trên tay. Sarah tử vong ngay sau đó, còn Edward thì vào tù mọt kiếp.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang