Sơn toàn bộ căn nhà màu vàng để ủng hộ cho Brazil, fan chân chính là đây chứ đâu

Nếu bạn từng nghĩ bạn là một người yêu bóng đá tự tin rằng không ai có thể yêu một đội tuyển bóng đá nào đó cuồng nhiệt hơn mình thì chắc bạn chưa hề nghe đến người đàn ông này rồi.

Đã nhiều năm và người dân sống tại Pallimukku, bang Kerala (Ấn Độ) đã chẳng còn xa lạ với người đàn ông mang tên Sudheer. Sudheer là một fan hâm mộ vô cùng cuồng nhiệt của đội tuyển Brazil. Cứ mỗi mùa World Cup đến lại ông lại làm một điều gì đó đặc biệt để cỗ vũ cho đội tuyển mà mình hằng yêu mến và luôn mong rằng Brazil sẽ là cái tên vô địch tại World Cup. Đến nỗi mà ông còn là đội trưởng của một đội bóng có tên là Brazil và thường xuyên thi đấu giao lưu với một đội khác tại sân vận động Lal Bahadur Shastri. Vậy là người dân trong vùng chẳng ngại ngần đặt cho ông biệt danh "Brazil Sudheer". Và đến mùa World Cup năm nay thì người ta lại càng có thêm lý do để gọi ông bằng cái tên ấy.

Người đàn ông sơn cả nhà cả xe thành màu vàng chuối với ước mơ đội tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2018 - Ảnh 1.

Sudheer là fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Brazil.

Trước khi Giải bóng đá lớn nhất hành tính này diễn ra thì ông Sudheer đã sơn lại căn nhà của mình với một nền màu vàng chóe, trùng với màu cờ sắc áo của những tuyển thủ Brazil. Không những thế, chiếc xe Ford Ikon cũng như chiếc xe máy tay ga Activa của ông cũng có cùng màu của đội tuyển mà ông "tôn thờ".

Trả lời phỏng vấn trang TNM, người đàn ông 41 tuổi này nói: "Lần này, tất cả chúng tôi tin tưởng rằng Brazil sẽ chạm tay và cúp vô địch. Đó là lý do tại sao tôi làm rất nhiều thứ đặc biệt như vậy. Sudheer còn cho biết ông sẽ chỉ mặc áo của ĐT Brazil cho đến khi World Cup kết thúc.

Người đàn ông sơn cả nhà cả xe thành màu vàng chuối với ước mơ đội tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2018 - Ảnh 2.

Cả nhà và xe của ông được sơn màu vàng xanh chói lóa.

Xe hơi và xe máy của Sudheer hiện đang được sơn hình khuôn mặt của những cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Brazil như Neymar, Philippe Coutinho, Marcelo, Casimiro, Gabriel Jesus, Ronaldo và Roberto Carlos.

Nhiều người cho biết đây không phải là lần đầu tiên mà ông Sudheer "thay áo" cho những món đồ đạc của mình bằng màu sắc của Brazil. Nhưng có một điều chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên mà ông bỏ ra một số tiền lớn như thế này để thể hiện sự đam mê và tình yêu của mình dành cho Brazil.

Người đàn ông sơn cả nhà cả xe thành màu vàng chuối với ước mơ đội tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2018 - Ảnh 3.

Người đàn ông sơn cả nhà cả xe thành màu vàng chuối với ước mơ đội tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2018 - Ảnh 4.

"Tôi đã "trang điểm" cho chiếc xe của mình trong 4 mùa World Cup trước đây rồi. Tôi đã từng làm điều đó bằng cách dán hình khuôn mặt của các cầu thủ trên xe. Lần này, vì tôi rất tự tin về chiến thắng, tôi đã sơn ngôi nhà của mình cách đây vài tháng để chuẩn bị cho World Cup", ông nói.

Sudheer đã dành một số tiền khổng lồ 56.000 Rs (19 triệu đồng) cho việc tô điểm cho chiếc xe của mình và nói rằng ông đã được sự cho phép của nhà chức trách để duy trì diện mạo của nó trong vòng 1 năm.

"Gia đình tôi rất ủng hộ bất cứ điều gì tôi làm, nhưng nếu họ biết tôi đã chi quá nhiều tiền vào việc này, tôi không chắc họ sẽ chấp thuận. Nhưng sau khi tất cả, tôi muốn dành mọi thứ cho đội bóng", Sudheer chia sẻ thêm.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Bi kịch từ niềm đam mê ảo: Bé gái 13 tuổi tiêu sạch 700 triệu đồng tiền chữa bệnh của bố mẹ để đặt vẽ tranh Anime

Bi kịch từ niềm đam mê ảo: Bé gái 13 tuổi tiêu sạch 700 triệu đồng tiền chữa bệnh của bố mẹ để đặt vẽ tranh Anime

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ việc chấn động vừa xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khi một cô bé 13 tuổi đã âm thầm tiêu tán gần như toàn bộ gia sản của gia đình chỉ để thỏa mãn sở thích sưu tầm tranh vẽ nhân vật hoạt hình. Đằng sau con số 700 triệu đồng bị mất trắng là một hoàn cảnh gia đình đầy bi kịch và những lỗ hổng chết người trong việc quản lý chi tiêu trực tuyến ở trẻ em.

Giải trí
Chấn động: Trụ sở Nintendo bị đe dọa đánh bom, cảnh sát Kyoto bắt giữ nghi phạm 27 tuổi

Chấn động: Trụ sở Nintendo bị đe dọa đánh bom, cảnh sát Kyoto bắt giữ nghi phạm 27 tuổi

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trụ sở của Nintendo tại Kyoto – nơi vốn được coi là "thánh địa" của những sáng tạo không giới hạn – vừa trải qua những ngày căng thẳng sau khi nhận được những bức thư đe dọa cực kỳ cực đoan. Hành vi này không chỉ gây cản trở hoạt động kinh doanh mà còn đặt hệ thống an ninh của các tập đoàn giải trí Nhật Bản vào trạng thái báo động cao nhất.

Giải trí
Lên đầu trang