Spoiler One Piece 972 - Hồi ức cuối cùng của Oden - Toki cho mọi người thấy tương lai 20 năm sau

Diễn biến chính của One Piece tập 972 với những thông tin mới về cái chết của Oden và năng lực của Toki chính thức lộ diện.

Diễn biến tập One Piece 972

Lý do cho việc hành xử kỳ quái của Oden trong suốt 5 năm năm qua lan tỏa ra khắp mọi nơi và mọi người đều trở nên thấu hiểu hơn Oden.

" Nếu ta có thể chịu được dầu sôi này, ta sẽ thực hiện việc mở cửa Wano đến với thế giới. 

Oden:" Từ quá khứ xa xưa, Nhà Kozuki đã niêm phong lại quốc gia này khỏi phần còn lại của thế giới để bảo vệ Wano khỏi thức sức mạnh đáng sợ kia. Nhưng Wano và cả thế giới đang mong chờ con người đó, Con người sẽ xuất hiện sau 800 năm và Wano cần phải là quốc gia chào đón và hổ trợ cho con người đó.

Oden: " Nhưng Ta sẽ thành thật mà nói thì bọn chúng sẽ giết chết ta, do đó ta mong các ngươi hãy giúp cho Wano được tiếp cận thế giới.

Oden chịu đựng vạc dùng được 1 tiếng đồng hồ và mọi người đều vui mừng. Nhưng Orochi đã đổi ý định và chuyển thành cuộc hành quyết bằng súng.

Oden quăng cửu hồng bao ra khỏi vạc dầu và bắt mọi người hãy trốn khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại, hãy giúp cho Oden hoàn thành ước mơ được mở cửa Wano.

Kaido:" Dù như thế nào thì cơ thể của người đã chết. Như 1 ân huệ cuối ta sẽ là người kết liễu ngươi.

Kaido: " Cái chết danh dự của người sẽ lan truyền khắp mọi nơi".

Oden: " Dù ta có bị lãng quên thì linh hồn của ta sẽ mãi mãi trường tồn."

Kaido: " Xin lỗi vì đã giết người phụ nữ già nua kia."

Oden: " Ta hi vọng trong tương lai ngươi nên cố gắng hết sức để trở nên mạnh hơn nữa"

Kaido giết Oden trong khi anh đang nói những lời này và Oden rơi vào trong hồ nước dầu sôi và lúc này Oden đang cười.

Tấm màng buông xuống và 1 nhân vật chính khác xuất hiện, Toki mở lá thư mà Oden để lại cho cô.

" Toki, ta đã cố gắng hết sức mình và nếu không thể tiêu diệt được Kaido thì điều này có nghĩa là không ai trong lúc này có thể tiêu diệt được hắn. Trong 20 năm tới, sẽ có 1 cuộc đại chiến khiến cho biển cả chia ra. Điều này có nghĩa là người đàn ông của trận đại chiến đó sẽ tiến vào Tân Thế Giới và trở thành người có thể đánh bại được Kaido. Wano sẽ tiến vào 1 mùa đông bất hạnh rất dài và khi thời khắc đó tới, ta hi vọng em có thể sử dụng sức mạnh của mình. Nếu ta chết...."

Vừa đọc chưa hết là thư, Toki khóc và - Toki: "Hãy nhìn đi, Oden huynh, tương lai 20 năm sau!!!"

Spoiler One Piece 972 - Hồi ức cuối cùng của Oden - Toki cho mọi người thấy tương lai 20 năm sau

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang