Vứt bỏ bộ sưu tập Anime giá trị, người đàn ông 53 tuổi căm hận mẹ của mình suốt chục năm trời

Nguyễn Hoàng Thuận

Một người đã ông đã ôm một mối thù hận với mẹ của mình kể từ năm học cấp 3 vì bà đã vứt bỏ bộ sưu tập Anime mà ông yêu quý

Mới đây một khán giả trung niên đã gửi một bức thư đến cho dài đến cho đạo diễn Shoji Kokami, một nhân vật vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản. Theo đó khán giả này đã tâm sự về một cơn khủng hoảng mà ông phải trải qua, khi mà mẹ của ông đã vứt đi toàn bộ bộ sưu tập Anime được sưu tầm hồi ông còn học cấp 3. Sự việc này đã khiến cho người đàn ông 53 tuổi cảm thấy vô cùng "khó thở" mỗi khi nghĩ đễn.

Nội dung bức thư sau:

"Hồi cấp 3, tôi đã tiết kiệm đủ số tiền để mua một bộ sưu tập Anime mà minh hằng mong ước, nhưng mẹ tôi lúc đó đã xuất hiện và nói rằng thứ này sẽ khiến cho người khác thương lại tôi và bắt tôi dừng lại ngay lập tức.

Tôi đã phản kháng rằng số tiền này là do tôi có được từ công việc bán thời gian, nên đó là vấn đề của bản thân tôi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Khi bước sang học năm 2, cả gia đình tôi đã dọn sang chỗ ở mới và tôi nhanh chóng đóng gói bộ sưu tập yêu thích của mình vào một chỗ. Nhưng sau khi đi học về thì chúng hoàn toàn biến mất và mẹ tôi chính là thủ phạm. Bà cho rằng "giờ làn năm cuối cấp nên mày phải tập trung học hành, gạt bỏ những thứ gây xao nhãng này đi".

Xem thêm: Tác giả manga kinh dị Ito Junji hé lộ bộ sưu tập 'độc lạ', người yếu tim chắc không dám mua!

Thậm chí cả bố của tôi cũng cho rằng hành động của mẹ là quá đáng, đồng thời khẳng định "việc vứt bỏ đồ của con nó là điều sai trái đấy". Trong khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn sụp đổ và mọi giác quan gần như ngừng hoạt động hoàn toàn. Mẹ tôi còn nói thêm rằng "Sẽ không ai yêu màu nếu cứ tiếp tục cái sở thích này". Kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã không nói chuyện với gia đình mình suốt 3 tháng liền.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Giờ đây khi tôi đã 53 tuổi, có một cuộc sống hôn  nhân hạnh phúc, vợ tôi cũng là một người yêu thích Anime. Tình yêu của tôi dành cho Anime chưa từng tan biến như những gì mẹ tôi mong muốn. Tôi và vợ đã mua rất nhiều những sản phẩm lưu niệm của những sản phẩm Anime yêu thích để trang trí cho tổ ẩm, còn bố và mẹ của tôi hiện đang được chăm sóc chu đáo tại viện dưỡng lao.

Nhưng qua từng ấy năm, tôi không thể nào vơi đi nỗi uất hận đối với hành động của mẹ tôi vào năm đó. Cho đến hiện tại tôi vẫn còn cảm giác "khó thở" mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, thời điểm mà mọi thứ gần như sụp đổ ngay trước mắt.

Xem thêm: Những vụ trộm thẻ bài Pókemon ngộ nghĩnh nhất trong 2022

Tôi đã cố gắng tìm mọi cách để có thể nhưng không thể nào có được một thái độ tử tế với mẹ mình nữa. Mẹ tôi đã từ bỏ và xem tôi như một đứa bất hiếu. Hiện tại tôi đã cảm thấy thật sự mệt mỏi trong việc thù oán rồi, tôi  muốn bước đi tiếp trong tương lai. Làm sao tôi có thể rửa được nỗi oán hận này đây? Kokami-san, hãy cho tôi một lời khuyên."

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Câu chuyện này nhanh chóng được chia sẻ một cách mạnh mẽ trên các trang MXH tại Nhật Bản và không ít người thể hiện sự đồng cảm với người đàn ông đó. Hầu hết đều cho rằng sự quá đáng của một bộ phận phụ huynh đã khiến cho không ít những đứa trẻ đâm ra uất hận những bậc sinh thần, từ đó tạo nên những khoảng cách vô hình mà sau nhiều thập kỷ vẫn không thể nào hàn gắn lại được.

Hiện tại câu chuyện này vẫn còn là một chủ đề nhận về không ít bình luận từ cộng đồng mạng, không chỉ tại Nhật Bản mà còn lan rộng ra khắp các cộng đồng Anime trên thế giới.

Bài cùng chuyên mục