Tổng hợp những biểu cảm cực hài của các Hoàng Thượng khi đến bác sĩ thú ý

Nguyễn Hoàng Thuận

Không có nỗi sợ nào đối với lũ mèo đáng sợ bằng việc đến thú y cả

Dù các "Hoàng Thượng" ở nhà có hổ báo và dữ dằn đến đâu thì phòng thú y vẫn là nỗi sợ lớn nhất của chúng. Khác với loài chó sẽ rên la inh ỏi, các Hoàng Thượng mèo thường có xu hướng giữ vẽ sang chảnh của mình mà....chạy trốn. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất khi mà Tác giả Ashley Perez mới đây đã đăng tải một bức hình chú mèo cưng của mình đang cố gắng trốn khỏi bác sĩ lên trang Twitter cá nhân. Phản ứng của chúng vô cùng dễ thương mà cũng rất buồn cười nữa.

"Mèo cưng của tôi không muốn tới bác sĩ vào hôm nay. Thế nên chú ta cứ cắm mặt như thế này nè. Tôi chết mất thôi."

 

 

Chú mèo sợ hãi giấu mặt khi không muốn đến bác sĩ thú y.

Sau đó, cư dân mạng cũng đã hào hứng chia sẻ loạt biểu cảm của boss nhà họ để hưởng ứng với Ashley Perez.

Liệu có ai thấy Petal không nhỉ?
Chú bé này thì quyết định nhét cả người vào trong ngăn tủ như thế này đây.
Chỗ nấp an toàn nhất là đây.
"Bố ơi con sợ bị chích lắm."

 

Tui không muốn chích đâu nên mấy người đừng có lừa tui.
Đừng hòng dụ dỗ.
Chú mèo này có vẻ bất hạnh hơn khi chỉ có thể giấu được mỗi phần đầu mà thôi.
Bồn nước đúng là chỗ trốn yêu thích của các boss.
Tuy em cười nhưng lệ đổ trong tim.

Đừng bắt ép vô ích sen à, trẫm sẽ không ra đâu.

Theo Lost bird

Bài cùng chuyên mục