Tổng hợp những khoảnh khắc 'cười ra nước mắt' khi chứng kiến cảnh Boss bị... ong đốt

Quang BD

Một phút lỡ dại nghịch tổ ong, một tuần ôm hận!

Ai cũng biết mấy boss nghịch ngợm khỏi nói rồi. Mà nghịch đến mức bị ong đốt sưng vù cả mặt thì thật sự là hết thuốc chữa luôn! Thân làm khổ chủ rốt cuộc lại bị đẩy vào tình huống "dở khóc dở cười" khi chứng kiến gương mặt sưng vù của mấy boss, đúng là làm người ta nói không nên lời.


"Nào em có tội tình gì"


"Ứ tao thề tao chừa theo ong bắt bướm từ đây!"


"Mất hết mịa phong độ rồi sen ơi!"


"Tim tau đau lắm man!"


Gương mặt đáng thương


"Ráng nhịn cua gái 1 tuần vậy huhu"


"Từ lúc nào mặt tao là một cái bánh bao?"


Còn gì buồn hơn bị ong đốt :(
 

Thời tiết nóng bức là điều kiện thuận lợi cho các loại côn trùng hoạt động và phát triển. Chó là loại động vật có thói quen đi đánh hơi và khám phá những chỗ mới lạ khi ở ngoài trời. Bản tính hiếu kì và ham chơi này dễ làm cho chúng bị côn trùng đốt. Cún đặc biệt thích trêu đùa những con ong nghệ bay lơ lửng trên những bụi cỏ và khóm hoa mà không hay biết rằng đây cũng là lí do khiến mình bị ong tấn công. Ong đốt có thể gây sưng mũi, mắt, mõm và gây ra dị ứng.


"Tao nhớ mặt mày rồi nha ong, coi chừng tao đấy!"


"Dáng mũi gợi... đòn =))"


"Ngày trước tau ngầu lém, giờ hết rồi :)"


"Đừng hỏi em vì sao im lặng..."


Đôi mắt bỗng hóa nhạt nhòa


Một phút nghịch ngu, một tuần ân hận. 

Để bảo vệ cún cưng khỏi lũ ong hung dữ, các bạn có thể tránh sử dụng nước hoa khi dắt cún đi dạo, tránh xa các khóm hoa, và đi vào khoảng thời gian chiều mát thay vì ban ngày nóng nực nhé.

Bài cùng chuyên mục