Người đàn ông vô gia cư này ngày ngày bán chanh trên phố để cưu mang những con mèo đi lạc

Quang BD

Không nhà cửa, không tiền bạc nhưng người đàn ông này vẫn cưu mang và chăm sóc những con mèo hoang. Anh ta đúng là một con sen chân chính.

Loong Dum là một người vô gia cư sống ở Thái Lan. Anh  thường hay lảng vảng ở khu nhà ga xe lửa. Với một cuộc sống đầy khó khăn và vất vả, người đàn ông này lại có một tấm lòng yêu bao dung và yêu thương vô hạn. Anh thường nhận nuôi và chăm sóc những con mèo đi lạc trên phố.

Hằng ngày, Loong Dum thường bán chanh trên đường phố để lấy tiền mua thức ăn cho lũ mèo. Đối với anh, những người bạn mèo luôn được ưu tiên hơn cả. Anh có thể không đủ no nhưng bọn mèo không bao giờ phải thiếu đói. Tiền dành dụm được cũng được dành để lo cho bọn mèo đầu tiên. Với Loong, lũ mèo này chính là người thân, là gia đình của anh.

Câu chuyện về tinh yêu thương này đã chạm đến trái tim của rất nhiều người khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Đã có rất nhiều người đến để giúp đỡ anh. Họ đến mua chanh, cho tiền; một số người thì lại mang đến cho anh thức ăn và đồ dùng cho mèo; một số người mua quần áo cho a; một số thì lại đưa anh đi cắt tóc.

Loong Dum tiếp tục bán chanh trên đường phố, hy vọng một cuộc sống tốt hơn cho anh và “gia đình”.  Lũ mèo đã trỡ thành động lực để anh cố gắng hơn trong cuộc sống. Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người về tình yêu động vật, về sự bao dung và lòng trắc ẩn. Cho dù cuộc sống có khó khăn đi chăng nữa, hãy luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ mọi người, mọi vật.

Nguồn: tapilu.org
Dịch: Nấm Mèo

Bài cùng chuyên mục