Nhà giàu, “bố” chủ quán bia nhưng "đại boss" Corgi vẫn đi xin ăn vì... đam mê

Luẩn quẩn quanh quán, đi khắp từ bàn này qua bàn khác và trưng ra bộ mặt đáng thương xin ăn để... thỏa mãn đam mê.

Xin ăn không thiếu vị khách nào nhưng rốt cuộc, chú cho làm việc này chỉ vì... đam mê thôi chứ không có ham ăn uống.

Chuyện những chú chó loanh quanh ở các hàng quán xin ăn vốn chẳng có gì là lạ. Thế nhưng, một chú chó đắt tiền như Corgi lại luẩn quẩn ở quán bia, đi xin xỏ từng miếng mồi trên bàn nhậu lại là câu chuyện khá lạ và không kém phần thú vị đấy nhé!

 
Câu chuyện được chia sẻ trên MXH.
Câu chuyện được chia sẻ trên MXH.

Theo như câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội thì vị khách này tới một quán nhậu, bắt gặp chú chó chân ngắn tũn, cứ lởn vởn quanh các bàn. Điều đặc biệt ở chỗ, cứ ai ăn là chú ta nhìn thẳng vô mặt, lộ vẻ mặt rõ tội nghiệp hòng... xin ăn.

Hầu hết, chú chó đều làm vậy với tất cả các bàn, xin ăn không "trượt" vị khách nào và đương nhiên với vẻ ngoài hiền lành, dễ thương của chú thì ai mà nỡ lơ đi cho được. Tìm hiểu kỹ hơn về chú chó, người ta mới ngộ ra đây chẳng phải thanh niên nghèo khổ gì đâu, mặt khác lại là con của ông chủ quán bia, được ăn ngon mặc đẹp hằng ngày đấy.

 
Bắt đầu tác nghiệp nào...
Bắt đầu tác nghiệp nào...

 
"Bàn nào trước ta?" - Corgi băn khoăn
"Bàn nào trước ta?" - Corgi băn khoăn

Như ông chủ quán tiết lộ, chú chó Corgi này do ông nuôi. Tối nào nó cũng đi lòng vòng xin ăn khách, khách cũng cho nhưng chú chỉ liếm liếm “xã giao” vậy thôi chứ không ăn. Tối về, chú chó mới ăn trứng vịt lộn, cả thịt bò trộn sẵn ở nhà nữa nên việc “xin ăn” ban ngày vốn chỉ làm vì... đam mê mà thôi.

Ngoài ra, ông chủ còn cho biết, chú chó ở nhà vốn dĩ chẳng thiếu thốn gì, thế nhưng cứ nhốt ở nhà là nó gào lên đòi ra quán theo, chắc có lẽ là nhớ “nghề”.

 
Vẻ mặt hớn hở của chú cho khi bắt đầu tiếp cận "mục tiêu".
Vẻ mặt hớn hở của chú cho khi bắt đầu tiếp cận "mục tiêu".

 
"Lùn mệt rồi, Lùn không đi xin ăn nữa" - Corgi nghĩ thầm sau một ngày làm việc mệt nhọc.
"Lùn mệt rồi, Lùn không đi xin ăn nữa" - Corgi nghĩ thầm sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Trước niềm đam mê mãnh liệt của chú chó Corgi với công việc “xin ăn”, cư dân mạng chỉ còn biết cười bò và để lại một vài bình luận hài hước dành cho chú chó:

- “Thật ra mình không thèm lắm đâu nhưng mình thích thì mình xin chơi vậy thôi - Chó said”.

- “Thì quán nhà mình, mình có quyền, có vậy thôi cũng nói, mệt não quá trời à”.

- “Chủ tịch giả vờ xin ăn và cái kết không thể đắng hơn dành cho thực khách”.

- “Này là giả vờ ra xin ăn để tăng doanh thu cho bố thôi nhé. Nó có hiếu quá trời”.

- “Đời này có vài cái đam mê mà sao bị bố lôi ra nói hoài vậy? Không nói nhiều, mai ra xin ăn tiếp”.

- “Đến con chó nó còn có đam mê, mình chả vui thú cái gì, chán thật. Tiện hỏi chủ thớt quán ở đâu để đến gặp em ấy nào”.

Nhà giàu, “bố” chủ quán bia nhưng đại boss Corgi vẫn đi xin ăn vì... đam mê 6

Nhà giàu, “bố” chủ quán bia nhưng đại boss Corgi vẫn đi xin ăn vì... đam mê 7

Nhà giàu, “bố” chủ quán bia nhưng đại boss Corgi vẫn đi xin ăn vì... đam mê 8

Nhà giàu, “bố” chủ quán bia nhưng đại boss Corgi vẫn đi xin ăn vì... đam mê 9

 
Một số bình luận của cư dân mạng.
Một số bình luận của cư dân mạng.

Được biết, sau khi câu chuyện về chú chó “xin ăn vì đam mê” được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã dò hỏi quán nhậu của chủ nhân chú chó. Hi vọng nhờ vào điều này mà quán nhậu sẽ đông khách hơn còn chú chó Corgi sẽ tiếp tục thực hiện niềm “đam mê” của mình. Còn bạn, bạn thấy sao về chú chó dễ thương này?

Theo Yan

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang