LMHT: Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến hình ảnh Faker rưng rưng nước mắt

Faker là một trong những tuyển thủ để lại nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ LMHT trên toàn thế giới

Sau một năm 2018 phải vật lộn với chính bản thân mình thì Quỷ Vương Faker cuối cùng cũng đã cùng những người đồng đội mới của mình hạ gục được đối thủ cuối cùng, từ đó chính thức chạm tay vào Cúp Vô địch LCK Mùa Xuân 2019. Sau chiến thắng này thì Faker cũng đã có một phát biểu khiến cho những người có mặt tại nhà thi đấu ngày hôm đó cũng phải vô cùng xúc động:

Faker: Những người đồng đội cũ của em tại SKT T1 năm ngoái cũng đã đến cỗ vũ cho cả đội. Nắm ngoái em và họ không thể giành được bất kì danh hiệu nào cùng nhau và đó chính là điều em cảm thấy tiếc nuối nhất.

MC: Trước đó thì chúng ta cũng đã thấy Bang đã ngồi cổ vũ trên khán đài...

MC: Những giọt nước mắt đã được giữ sâu trong lòng từ năm ngoái....

LMHT: Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến hình ảnh Faker rưng rưng nước mắt

Nguồn ảnh: Internet

Faker dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và suýt tí nữa thì anh đã bật khóc khi kể về những người đồng đội cũ, ở thời điểm mà anh không thể giúp cho họ có thể có được chức vô địch. Nếu bạn có theo dõi buổi phỏng vấn này thì có thể thấy được rằng Faker đã phải ngước mặt lên để ngăn những giọt lệ tuôn ra, hình ảnh này đã khiến cho bất kì người hâm mộ nào cũng phải xúc động và không kiềm được nước mắt. 

Chúng ta hãy cùng xem qua những lời bình luận của người hâm mộ về hình ảnh đầy xúc động của Faker nhé;

1. Chắc ai cũng phải biết được rằng Faker thân thiết với những người đồng đội cũ của mình như thế nào khi xem stream và những video hậu trường. Những thành viên của SKT T1 đối với Faker không khác gì những thành viên trong một gia đình, dù cho Faker không phải là người giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Không những thế Faker và Blank như những người anh em ruột thịt, những ngày Blank mới debut thì Faker luôn là người duo với Black. Còn nói về Faker, Bang và Wolf thì họ đã là bộ ba qua nhiều năm rồi. Faker và Easyhoon cũng là một cặp đôi đường giữa cực kì thân thiết. Huni đến với SKT T1 kèm theo một làn gió hài hước. Faker tất nhiên rất vui khi có được những người đồng đội hiện tại, nhưng một con người đầy tình cảm như Faker thì những ngồi đồng đội cũ cũng vẫn còn trong trái tim của anh. Cái khoảnh khắc mà Faker muốn bật khóc ấy, tối chưa bao giờ thấy cậu ấy mở lòng đến như thế.

+Faker và Blank cũng từ ở cùng phòng với nhau, họ thật sự là những người anh em thân thiết. Còn Wolf khi thấy những người đồng đội SKT T1 thi đấu với KZ thì luôn miệng “nhìn SKT của tôi kìa”, “nhìn Faker của tôi kìa”… Thực sự khoảnh khắc này đau lòng quá…

LMHT: Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến hình ảnh Faker rưng rưng nước mắt 2

Nguồn ảnh: Internet

2. Mọi người ơi, đây là lần đầu tiên mà Faker rơi những giọt lệ sau chiến thắng đấy. Và đây cũng là những giọt nước mắt đầy luyến tiếc của anh khi nhớ về những thất bại mà Faker và những người đồng đội phải đối mặt trong suốt năm vừa qua. Giờ đây khi thực sự có lại được thành công thì cậu ấy đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và bật khóc. Cậu chắc chắn là vị tuyển thủ vũ đại nhất mọi thời đại bởi cậu không bao giờ ngừng viết nên những trang sư hào hùng của mình.

+Tôi chẳng muốn sướt mướt hóa chiến thắng này đâu, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài…

4. Faker: Tôi muốn được đối đầu với Doublelift ở MSI.
Khi Đấng gọi tên, tức là chúng ta sẽ có một chức vô địch LCS cho Team Liquid

LMHT: Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến hình ảnh Faker rưng rưng nước mắt 3

Nguồn ảnh: Internet

5. Faker vẫn sẽ mãi là tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, bởi cậu luôn nỗ lực hết sức mạnh ngay cả trong những khoảnh khắc tâm lý của cậu bị tổn thương một cách nặng nề nhất khi không thể gồng gánh cả đội tuyển đến với vinh quang. Cậu ấy cũng là con người và mắc nhiều sai lầm, khiến những anti-fan dựa vào đó mà đùa giỡn. Tôi cảm thấy vui mừng khi mà giờ đây cậu ấy được sát cánh bên những người đồng đội tuyệt vời.

LMHT: Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến hình ảnh Faker rưng rưng nước mắt 4

Nguồn ảnh: Korizon

6. Tôi nghĩ điều khiến Faker trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại chính là cảm xúc cậu ấy mang tới cho những người theo dõi mình. Thực sự tôi méo quan tâm SKT hay là bất kì đội Hàn nào đâu, tôi chỉ quan tâm Faker thôi. Thật mừng được thấy Quỷ vương đã trở lại 

+ Là bởi Faker rất ít khi thể hiện cảm xúc khi thi đấu, nên mỗi lần cậu ấy thể hiện ra đều là những cú hit đập mạnh vào trái tim mỗi người

7. Riot mừng vị họ có người đại diện cho game của mình là Faker.

LMHT: Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến hình ảnh Faker rưng rưng nước mắt 5

Nguồn ảnh: Twitter

8. Tôi cũng khóc rồi. Định mệnh

9. Đó là lí chẳng ai có thể ghét nổi con người này

10. Giờ phút này, cậu ấy tự trách bản thân vì những gì không làm được cùng đồng đội năm ngoái. Chết tiệt, cậu nhóc này…

Theo LoL Netizen Vtrans.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang