Ngay cả game chiến thuật như Total War: Three Kingdoms cũng đã ra mắt chế độ Sinh Tồn

Với tên gọi Dynasty Mode, tựa game chiến thuật Total War: Three Kingdoms sẽ mang lại cho game thủ cảm giác của các tướng lĩnh khi ngăn chặn hàng ngàn kẻ địch liên tục để trở thành người sống sót duy nhất trên chiến trường.

Ngay cả game chiến thuật như Total War: Three Kingdoms cũng đã ra mắt chế độ Sinh Tồn

Cùng với việc ra mắt bản mở rộng Eight Princes vào ngày 08/08/2019 sắp tới, Total War: Three Kingdoms cũng sẽ cập nhật miễn phí chế độ chơi mới mang tên gọi Dynasty Mode - chế độ sinh tồn độc đáo lần đầu góp mặt trong suốt chiều dài phát triển của series Total Wars.

Cụ thể, trong Dynasty Mode người chơi sẽ điều khiển 3 vị danh tướng chống lại hàng vạn quân địch, tấn công theo từng đợt (wave). Dĩ nhau, sau mỗi đợt phòng thủ thành công, bạn sẽ có khả năng nâng cấp kỹ năng phù hợp cho tướng của mình. Theo miêu tả, chế độ này gần như rất giống với thể loại Hero TD của các mod trong Warcraft 3 cũ và Dota 2 với lối chơi tương tự, nhưng khi đưa vào thế giới chiến thuật của Total War: Three Kingdoms lại cho ra kết quả khá thú vị.

Ngay cả game chiến thuật như Total War: Three Kingdoms cũng đã ra mắt chế độ Sinh Tồn 2

Đáng chú ý, Dynasty Mode có thể là một sự liên tưởng trực tiếp của Total War: Three Kingdoms đối với Dynasty Warrior - tựa game hành động cùng lấy bối cảnh Tam Quốc, nơi các vị tướng có sức khỏe kinh người, một mình chọi trăm quân. Với tên gọi này, có vẻ chế độ chơi cũng lấy "cảm hứng" từ người anh em Dynasty Warriors khi một mình chống chọi hàng ngàn quân địch như ở dạng game nhập vai.

Ngay cả game chiến thuật như Total War: Three Kingdoms cũng đã ra mắt chế độ Sinh Tồn 3

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Chuyện thật như đùa: Đổi siêu xe Audi R8 lấy... một vali thẻ bài Pokémon trị giá hàng tỷ đồng

Chuyện thật như đùa: Đổi siêu xe Audi R8 lấy... một vali thẻ bài Pokémon trị giá hàng tỷ đồng

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Giới mộ điệu xe sang và cộng đồng sưu tầm thế giới vừa được một phen "ngã ngửa" trước một giao dịch có một không hai. Một chủ nhân của chiếc Audi R8 lừng lẫy đã quyết định chia tay "con cưng" của mình chỉ để đổi lấy một bộ sưu tập thẻ bài Pokémon. Thương vụ này một lần nữa khẳng định: Trong thế giới của những nhà sưu tầm, thẻ bài Pokémon từ lâu đã không còn là trò chơi con trẻ.

Giải trí
Lên đầu trang