LMHT: Ngắm nhìn vẻ đẹp của Zed và Leona Siêu Phẩm bằng giấy cực đẹp

Mô hình bằng giấy nhưng lại đẹp đến nao lòng

Zed và Leona Siêu Phẩm là 2 trang số 9 trang phục Siêu Phẩm được rất nhiều người chơi yêu thích (ngoại trừ Đấng thì không có gì để bàn cãi) vì độ ngầu lòi của mình. Và một nghệ nhân có nick name Dragos Batca đã dựng nên 2 mô hình của Zed và Leona Siêu Phẩm hoàn toàn bằng....giấy với độ chi tiết cực cao và không ai nghĩ đây chính là những mô hình chỉ được làm từ giấy.

dragos-batca-project-zed-4

Hộp Siêu Phẩm ZED với hệ thống đèn và nam châm ở nắp.

dragos-batca-project-zed-2

Mô hình ZED bằng giấy, cao 20cm, có kim loại dưới chân để có thể đứng vững trên đế nam châm

dragos-batca-project-zed-1

dragos-batca-project-zed-3

Mô hình ZED và hộp Siêu Phẩm

dragos-batca-project-leona-3

Mô hình Leona và hộp Siêu Phẩm

dragos-batca-project-leona-2-1

Mô hình Leona cao 18 cm, chân gắn kim loại để đứng vững trên đế nam châm

dragos-batca-project-leona-1

Khiên và kiếm cũng được trang bị nam châm để có thể gắn với tay

dragos-batca-project-leona-weapons-3

dragos-batca-project-leona-weapons-1

dragos-batca-project-leona-weapons-2

Dragos Batca@Artstation

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

RTX 5090 Lightning được độ tản nước custom, giảm tới 11°C khi chạy ở mức tiêu thụ điện 800W

RTX 5090 Lightning được độ tản nước custom, giảm tới 11°C khi chạy ở mức tiêu thụ điện 800W

quânQuân Kít

Chuyên gia ép xung nổi tiếng Roman "der8auer" Hartung vừa thực hiện một bản mod ấn tượng dành cho MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z khi thay thế hoàn toàn hệ thống tản nhiệt nước AIO nguyên bản bằng một vòng tản nhiệt custom. Kết quả đạt được là nhiệt độ GPU giảm khoảng 11°C ngay cả khi card hoạt động ở mức công suất lên tới 800W.

Công Nghệ
Vượt qua cái mác "kẻ yếu quả cảm": CĐV Nhật Bản nổi sóng phẫn nộ sau khi dừng bước tại World Cup 2026

Vượt qua cái mác "kẻ yếu quả cảm": CĐV Nhật Bản nổi sóng phẫn nộ sau khi dừng bước tại World Cup 2026

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Hành trình của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại nghẹt thở 1-2 trước gã khổng lồ Brazil ở vòng 32 đội. Mặc dù tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự kỷ luật của Samurai Xanh vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen từ truyền thông quốc tế và hình ảnh các cổ động viên chào đón nồng nhiệt tại sân bay ngày về, nhưng ngay tại quê nhà, một làn sóng bất bình và thất vọng dữ dội lại đang bùng nổ mạnh mẽ.

Giải trí
Lên đầu trang