Một câu chuyện buồn: Chỉ cần bạn không xem đá bóng, Việt Nam auto thắng!

Tuy có vẻ hơi "mê tín" nhưng có những người cứ xem đá banh là đội mình cỗ vũ chắc chắn sẽ thua mà chẳng biết vì sao. Đây cũng chính là nỗi khổ cũa những fans chân chính nhưng không được xem đá bóng vì trót lỡ mang tiếng xui xẻo.

Bạn là người có niềm đam mê khát khao với môn thể thao "vua" nhưng hễ bạn xem trận nào là đội bạn cổ vũ sẽ thua thê thảm thì sao nhỉ? Đây đúng là một câu chuyện buồn và đánh trúng vào tâm lí của mình người. Trong khi người người ngoài kia chuẩn bị nào là băng rôn, rèn trống,... chuẩn bị cổ vũ cho đội nhà thì mình lại ru rú trong phòng chả dám ra xem vì lời nguyền truyền kiếp "cứ xem là đội nhà sẽ thua".

Một câu chuyện buồn: Chỉ cần bạn không xem đá bóng, Việt Nam auto thắng!

Qua mùa AFF Cup này thì dường như lời nguyền này lại ứng nghiệm với càng nhiều người hơn nữa. Và nỗi bi hài này đúng là không biết tỏ cùng ai, chỉ biết ôm khổ tâm một mình mà thôi.

Một câu chuyện buồn: Chỉ cần bạn không xem đá bóng, Việt Nam auto thắng!

Anh chàng Thành Đạt (nhân viên thiết kế đồ họa) than thở trên mạng xã hội rằng mình cũng là một người bị sao quả tạ như thế chiếu trúng “Có ai khổ như tôi, chuẩn bị xong xuôi mồi nhậu, bia bọt, rồi đến lúc trận bóng bắt đầu thì bị bố mẹ và các anh rể xua đuổi 'Vào phòng chờ kết quả đi con. Mày xui xẻo lắm'. Cảm thấy gục ngã”. Đúng kiểu không biết ai sẽ hiểu cho mình luôn đấy!

Đó cũng chính là tâm sự không biết nói với ai của Thanh Dung (27 tuổi, nhân viên kế toán). Trong khi bạn bè đồng nghiệp hào hứng rủ nhau đi xem đá banh thì cô nàng chỉ biết ngậm ngùi ngồi ở nhà lướt Facebook và nghe ngóng từ tivi của hàng xóm mà thôi.

Một câu chuyện buồn: Chỉ cần bạn không xem đá bóng, Việt Nam auto thắng!

Bởi dính lời nguyền trên mà Dương Hoa (nhân viên văn phòng, Hà Nội) luôn bị đổ lỗi cho trận thua của tuyển Việt Nam nhiều năm qua. “Cứ xem trận nào là y như rằng sáng hôm sau đến cơ quan bị 'hỏi thăm': Hôm qua cô xem bóng đúng không? Đã bảo đừng xem cho chúng tôi nhờ, Thua là biết ngay hôm qua cái Hoa nó xem đá bóng rồi…”, Hoa chia sẻ.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

"Bẫy giá trên trời" từ dịch vụ mạng: Cựu idol AKB48 Kashiwagi Yuki ngậm ngùi chi 30.000 Yên chỉ để thợ úp một con gián vào cốc giấy

"Bẫy giá trên trời" từ dịch vụ mạng: Cựu idol AKB48 Kashiwagi Yuki ngậm ngùi chi 30.000 Yên chỉ để thợ úp một con gián vào cốc giấy

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự việc "dở khóc dở cười" nhưng phản ánh góc khuất nhức nhối của các dịch vụ tiện ích trực tuyến vừa được một ngôi sao giải trí hàng đầu Nhật Bản công khai, khiến dư luận không khỏi giật mình. Trong chương trình truyền hình thực tế "Ueda to Onna ga Hoeru Yoru" phát sóng vào tối ngày 7 tháng 10 năm 2026, cựu thành viên trụ cột của nhóm nhạc thần tượng AKB48 — nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kashiwagi Yuki — đã thẳng thắn kể lại trải nghiệm nhớ đời khi trở thành nạn nhân của chiêu trò "hét giá" dịch vụ diệt côn trùng tại nhà, suýt bị chiếm đoạt tới 160.000 Yên (tương đương khoảng 27 triệu đồng).

Giải trí
Lên đầu trang