Năm 1997 mà Ireland đã có quảng cáo bia chất như thế này rồi đây

Một mẩu quảng cáo đậm chết cyber-punk của một hãng bia Ireland sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú với sự độc nhất vô nhị của nó

Lấy bối cảnh tương lai đậm chất công nghệ, hiện đại nhưng hoang tàn, Ghost in the Shell (1995) là một trong những anime cyber-punk huyền thoại. Sức ảnh hưởng của bộ phim này đã vượt ra khỏi Nhật Bản và được cả thế giới đón nhận.

Nhận thấy sức hút của Ghost in the Shell, hãng bia Murphy's có trụ sở ở Ireland muốn thực hiện một quảng cáo theo chủ đề anime tương tự. Thông qua công ty quảng cáo Nexus Productions, Murphy's đã tập hợp được những ngôi sao đến từ Production I.G, đội ngũ sản xuất Ghost in the Shell để thực hiện một trong những quảng cáo bia ấn tượng nhất mọi thời đại.

Năm 1997 mà Ireland đã có quảng cáo bia chất như thế này rồi đây

Last Orders

Video quảng cáo này tên là "Last Orders", đưa người xem đến một thành phố tương lai đậm chất cyber-punk. Khi đó, một nhóm 6 samurai phải chạy đua đến... quán pub trước khi nó đóng cửa, chỉ để gọi mỗi người một chai bia Irish Stout của Murphy's.

Quảng cáo bia năm 1997 của Ireland là một đoạn phim cyber-punk cực kỳ thú vị - Ảnh 2.

Tưởng có đánh nhau to, hóa ra vào gọi mỗi người 1 chai bia

"Last Orders" được đạo diễn bởi Hiroyuki Kitakubo (Blood: The Last Vampire), tạo hình nhân vật do Kazuchika Kise (Production I.G) thực hiện.

Với những ai trót "phải lòng" thế giới cyber-punk, "Last Orders" chính là đoạn quảng cáo không thể bỏ qua.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Giải mã "Huyền thoại" Hiromu Arakawa: Tác giả Fullmetal Alchemist có thực sự phải giấu giới tính để thành công?

Giải mã "Huyền thoại" Hiromu Arakawa: Tác giả Fullmetal Alchemist có thực sự phải giấu giới tính để thành công?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong suốt hai thập kỷ, cộng đồng fan quốc tế luôn tin rằng nữ tác giả Hiromu Arakawa phải dùng bút danh nam giới để "sống sót" trong làng truyện Shonen. Thế nhưng, sự thật vừa được phanh phui lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác, khiến netizen Nhật Bản cũng phải ngã ngửa.

Giải trí
"Mẹ đẻ" Go For It, Nakamura-kun!! lên tiếng: Lời xin lỗi muộn màng và cú bẻ lái định hướng đầy bất ngờ

"Mẹ đẻ" Go For It, Nakamura-kun!! lên tiếng: Lời xin lỗi muộn màng và cú bẻ lái định hướng đầy bất ngờ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau những cơn bão chỉ trích dữ dội về mối quan hệ "thầy - trò" lệch tuổi, tác giả Syundei đã chính thức phá vỡ im lặng. Không chỉ đưa ra những điều chỉnh gắt gao cho bản anime, nữ mangaka còn tuyên bố một quyết định gây sốc về sự nghiệp sáng tác trong tương lai.

Giải trí
Lên đầu trang