Những nhân vật trong Dragon Ball sau 30 năm bây giờ đã như thế nào

Những con người trong Dragon Ball ngày xưa sau 30 năm giờ đã thay đổi như thế nào

Sau 30 năm kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994 thì Dragon Ball đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Khởi điểm ban đầu chỉ là một Manga mang hơi hướm của bộ tiểu thuyết Tây Du Ký nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Sau nhiều năm Dragon Ball dần tạo ra cho mình một dấu ấn riêng và cũng là một tượng đài vững chắc trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Những nhân vật trong truyện cũng thay đổi rất nhiều trong suốt quá trình phát triển của mình. Hãy cùng điểm qua những nhân vật trong Dragon Ball sau 30 năm đã như thế nào nhé.

1. Krilin

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 1.

Ngày trước thì Krilin là thằng trọc xấu tính xấu nết chẳng ai biết từ đâu ra. Còn tới năm 2018, Krilin lại cool ngầu hơn rất nhiều, không những thế còn có vợ đẹp con xinh, ai cũng phải ghen tị.

2. Bulma

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 2.

Năm 1986, Bulma vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Đến năm 2018 thì dù đã già, có chồng và có con nhưng vẫn xinh đẹp và dữ dằn.

3. Yamcha

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 3.

30 năm trước, Yamcha vẫn còn là một mối nguy hiểm của Goku. Còn bây giờ, anh chàng chả khác gì trò đùa.

4. Gohan

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 4.

Gohan ngày trước chỉ là thằng bé mít ướt nhút nhát, chả giống ông bố anh hùng tí nào. Bây giờ thì mạnh không thua kém gì ông bố của mình

 5. Piccolo 

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 5.

Hồi còn trẻ, trông anh cứ như con thằn lằn già sắp ngất đến nơi, nhưng sức mạnh thì bá chủ khắp thế gian. Còn đến bây giờ thì rõ ràng anh chả mạnh lắm đâu, nhưng sao trông mặt mũi lại phong độ hơn xưa nhiều?

6. Vegeta

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 6.

Hồi còn trẻ luôn ngông cuồng muốn gì làm nấy. Còn bây giờ thì mạnh hơn rồi đấy, sống có mục tiêu hơn rồi, nhưng vẫn chỉ là cái bóng phía sau Goku thôi.

7. Goku

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 7.

Năm 1984, Akira Toriyama vẽ ra một cậu nhóc nghịch ngợm chẳng kém gì lũ khỉ. Năm 2018, mangaka này cho ra đời một vị thần không ai có thể cản phá.

8. Chi-chi

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 8.

Chi-chi ngày xưa dễ thương xinh xắn khiến bao anh phải chết mê chết mệt. Giờ cưới Goku về thì nhan sắc xuống cấp nhưng vẫn rất mặn mà.

9. Tien Shinhan

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 9.

Năm 1987, anh là bá chủ tại đại hội võ thuật, xứng đáng nằm trong danh sách những người mạnh nhất trên Trái Đất. Bây giờ anh vẫn mạnh nhất Trái Đất thôi vì lũ bạn anh là người ngoài hành tinh hết rồi.

10. Launch / Lunch

30 năm sau, các nhân vật ngày ấy trong Dragon Ball giờ đã ra sao? - Ảnh 10.

Mấy chục năm trước, nàng là một nhân vật với tính cách đáng nhớ trong truyện. Còn bây giờ nàng ở đâu thì hỏi ông mangaka trên hình, ông quên nàng đi đâu rồi?

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Giải mã cơn sốt "Teach You A Lesson": Khi bạo lực học đường trở thành "mồi lửa" thiêu rụi màn ảnh Netflix

Giải mã cơn sốt "Teach You A Lesson": Khi bạo lực học đường trở thành "mồi lửa" thiêu rụi màn ảnh Netflix

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí giật gân, "Teach You A Lesson" (Bài học đáng đời) đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận không hồi kết tại châu Á. Bằng cách chạm trực diện vào những góc tối tàn khốc nhất của môi trường học đường, tác phẩm này đã tạo nên một cú bùng nổ truyền thông mạnh mẽ, buộc người xem phải nhìn nhận lại ranh giới của hai chữ "giáo dục".

Giải trí
Góc tối sau những khung hình "chuẩn điện ảnh": Họa sĩ Sword Art Online tuyên bố anime dài kỳ đang chết dần

Góc tối sau những khung hình "chuẩn điện ảnh": Họa sĩ Sword Art Online tuyên bố anime dài kỳ đang chết dần

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Phía sau sự bùng nổ của những trận đại chiến mãn nhãn là một thực tế nghiệt ngã: Ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản đang đẩy các nghệ sĩ vào giới hạn của sự kiệt sức. Họa sĩ hoạt hình kỳ cựu Kyoko Kotani mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một nghịch lý đang bóp nghẹt các studio hiện nay, khi kỳ vọng của khán giả đã chạm mức "phim điện ảnh" nhưng đãi ngộ và thời gian cho người làm nghề vẫn dậm chân tại chỗ.

Giải trí
Lên đầu trang