Fan Thất Hình Đại Tội kêu gào khi mùa phim mới của bộ Anime này có chất lượng quá tệ

Mùa mới của Thất Hình Đại Tội đã chính thức được ra mắt, tuy nhiên sự hào hứng của người hâm mộ đâu không thấy mà chỉ thấy chê bai là nhiều mà thôi

Seven Deadly Sins - Thất Hình Đại Tội đã chính thức quay trở lại với một mùa Anime mới. Tuy nhiên trong mùa mới này sẽ một sự thay đổi về nhà sản xuất đó là Studio DEEN (studio chịu trách nhiệm cho Fate/Stay Night TV) thay vì là A-1 Pictures (nhà sản xuất của Anime Sword Art Online) như trước

Tưởng chừng như đây là một sự thay đổi cần thiết thì Studio DEEN đã khiến cho cộng đồng người hâm mộ không khỏi bàng hoảng bởi họ dường như đã phá nát mùa mới của Thất Hình Đại Tội bởi những hình ảnh kém chất lượng trong anime.

Vì sao lại nói như thế, chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.

Vofp4Lr Studio DEEN đang phá nát anime The Seven Deadly Sins bằng những hình ảnh xấu kinh hoàng trong phim

pxZOOw3 Studio DEEN đang phá nát anime The Seven Deadly Sins bằng những hình ảnh xấu kinh hoàng trong phim

oudc42Y Studio DEEN đang phá nát anime The Seven Deadly Sins bằng những hình ảnh xấu kinh hoàng trong phim

fdg12gD Studio DEEN đang phá nát anime The Seven Deadly Sins bằng những hình ảnh xấu kinh hoàng trong phim

xG92Dui Studio DEEN đang phá nát anime The Seven Deadly Sins bằng những hình ảnh xấu kinh hoàng trong phim

Sự cẩu thả về hình ảnh cũng như chất lượng hiệu ứng Anime cũng chính là thứ khiến không ít người hâm mộ của thương hiệu Thất Hình Đại Tội cảm thấy vô cùng bức xúc và rất nhiều những bài đăng chê bai đã xuất hiện trên những diễn đàn Anime, trở thành chủ đề được chú ý nhất trong những ngày vừa qua.

Mong rằng trong thời gian tới phần Anime này sẽ có nhiều thay đổi cần thiết nếu không người hâm mộ sẽ sợ đến chạy mất dép mà thôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

quânQuân Kít

Thay vì sáng tác nghệ thuật, Michael Smith đã chọn con đường "tà đạo" khi biến trí tuệ nhân tạo và các công cụ giả lập thành cỗ máy in tiền xuyên quốc gia. Sau 7 năm âm thầm qua mặt những ông lớn như Spotify, Apple Music và YouTube, "siêu lừa" 52 tuổi này cuối cùng đã phải nhận tội và đối mặt với án tù cùng khoản phạt khổng lồ.

Công Nghệ
Lên đầu trang