Spoiler Dr.Stone chap 160: Senku trọng thương, vạn sự giao lại cho Chrome

Dũng Nhỏ TT

Thông tin spoiler mới nhất, chính xác nhất của Dr.Stone chap 160.

Tiêu đề Dr.Stone chap 160: Ánh Sáng Khoa Học.

Chương truyện bắt đầu với khung cảnh Senku bị trúng đạn. Mặc dù đã sử dụng "áo giáp" phản Newton (pha trộn giữa nước và bột) nhưng sức công phá của viên đạn vẫn là quá lớn. Cơ thể của Senku trúng đạn. Cậu chảy rất nhiều máu từ ngực và cả miệng.

Stanley đã hoàn thành nhiệm vụ nên rút lui. Anh cũng nói với Max và Carlos rằng họ muốn cứu hay bỏ mặc Luna thì tùy, anh ta sẽ không can thiệp.

Mọi người trong tàu lập tức đổ về phía Senku và vô cùng hoảng hốt. Giữa tình hình hỗn loạn, Ryusui trấn an tất cả. Cậu cho rằng kẻ thù đang chủ quan, Chúng cho rằng chỉ cần giết đầu lĩnh thì tự khắc tổ chức sẽ sụp đổ. Ryusui cho rằng đây là lúc tuyệt vời nhất để phản công, "outstanding" kẻ thù.

Francois đang ở ngay gần Senku lập tức băng bó cho cậu ta. Senku nói rằng các mảnh đạn đều đã bay xuyên qua cơ thể của cậu, không hề bị mắc lại bên trong. Cậu sẽ không sao nhưng hoàn toàn không đủ sức lãnh đạo cuộc chiến. Senku hiểu rằng kẻ thù vẫn muốn giữ cậu sống sót để tra hỏi những thông tin cần thiết nên họ sẽ chỉ nhắm bắn vào ngực.

Luna tiết lộ rằng cô là một học sinh y dược. Taiju nghe thấy vậy lập tức cầu xin cô cứu giúp Senku.

Về phía nhóm Tsukasa, họ đã hội ngộ Chrome. Hiện tại cả nhóm đang gặp khó khăn khi tiến công do cánh đồng bắp rộng lớn không hề có chỗ ẩn nấp.  Tsukasa đưa ra ý kiến rằng hãy đào đường hầm đi xuyên qua chúng.

Thông tin Senku bị ám sát được chuyển đến nhóm Chrome. Với vết thương khá nặng, Senku giờ đây không thể di chuyển được. Cậu bảo rằng mọi chuyện giờ sẽ giao lại cho Chrome.

Chương tới, Chrome sẽ thực thi kế hoạch phản công, trả đũa Xeno vì dám làm tổn hại đồng đội của cậu ta!

Bài cùng chuyên mục