Fan hoang mang khi AVATAR bị Disney cho "bay màu" khỏi các nền tảng chiếu phim trực tuyến

Trước thềm phần 2 ra mắt, AVATAR bỗng nhiên bị Disney cho "bay màu" khỏi các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Trước thềm bom tấn Avatar 2 công chiếu sau nhiều lần hoãn lịch chiếu do đại dịch Covid-19, Disney đã mang đến một bất ngờ lớn cho các fan hâm mộ của tựa phim này. 

>>> Xem thêm: Nữ diễn viên Avatar 2 lập kỷ lục người có khả năng nín thở dưới nước lâu nhất thế giới

avatar disney+

Được biết vừa mới đây theo nguồn tin từ Screen Rant, hãng phát hành bộ phim đã lặng lẽ xóa bom tấn một thời Avatar khỏi danh mục phát trên nền tảng trực tuyến, đáng chú ý là kênh Disney+ ngay trước thềm bộ phim chuẩn bị tái phát hành vào tháng tới. 

Điều đáng nói là cả Disney lẫn 20th Century Studios đều không lên tiếng chính thức giải thích lý do vì sao bộ phim lại đột ngột bị loại bỏ khỏi các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là ngay trước thềm Avatar: The Way of Water sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16.12 sắp tới đây.

avatar disney+

>>> Xem thêm: Loạt ảnh leak từ Avatar 2: Bom tấn kỹ xảo 2022 xứng đáng "đá" các bộ phim khác "ra chuồng gà"

Chính lý do này khiến các khán giả vô cùng hoang mang và bày tỏ sự không hài lòng trước cách xử lý của nhà Chuột. Hiện nhà phát hành bộ phim vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. 

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hành trình rời xa hào quang của Eimi Fukada: Từ "Nữ hoàng phim người lớn" đến thiên sứ của trẻ em nghèo Philippines

Hành trình rời xa hào quang của Eimi Fukada: Từ "Nữ hoàng phim người lớn" đến thiên sứ của trẻ em nghèo Philippines

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Rời xa ánh hào quang đầy tranh cãi của ngành công nghiệp phim người lớn (A.V) Nhật Bản, cựu diễn viên Eimi Fukada vừa khiến công chúng vô cùng xúc động khi chia sẻ về ngã rẽ mới của cuộc đời. Không còn là những bộ trang phục nóng bỏng, cô chọn cách bán đi những món tài sản giá trị nhất của mình để mang lại nụ cười và bữa ăn cho những đứa trẻ vô gia cư tại Philippines.

Giải trí
Khi "Pikachu" vướng vòng xoáy chính trị: Nhà Trắng vẫn giữ im lặng sau 3 tháng tranh cãi bản quyền

Khi "Pikachu" vướng vòng xoáy chính trị: Nhà Trắng vẫn giữ im lặng sau 3 tháng tranh cãi bản quyền

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Hơn 90 ngày kể từ khi những hình ảnh mang tính biểu tượng của Pokémon và Yu-Gi-Oh! xuất hiện bất ngờ trên các kênh truyền thông chính thức của Nhà Trắng, một dấu hỏi lớn về sự tôn trọng bản quyền vẫn đang bị bỏ ngỏ. Bất chấp những lời xác nhận đanh thép từ các tập đoàn giải trí Nhật Bản, "phủ Tổng thống" Mỹ vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi hay lời xin lỗi chính thức nào.

Giải trí
Lên đầu trang