Biệt đội Minions trở lại với trailer đáng yêu, đốn tim khán giả

Sau hơn 3 năm vắng bóng, binh đoàn nhí nhố Minions sẽ trở lại màn ảnh vào mùa hè năm nay. Lần đầu tiên xuất hiện trong loạt phim Despicable Me (2010), Minions đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả toàn cầu và trở thành một trong những biểu tượng hoạt hình tiêu biểu của thập niên. Mới đây, Universal bất ngờ trình làng trailer mới nhất của Minions 2 với tên Minions: Sự trỗi dậy của Gru (tựa gốc: Minions: The Rise of Gru), hé lộ nhiều bí mật thú vị về quá khứ của ác nhân Gru thời còn trẻ.

Sau hai phần Despicable Me, nhóm “tiểu quỷ” màu vàng chính thức có phim riêng vào năm 2015. Với hơn 1.1 tỷ đô doanh thu cùng vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình và khán giả, Minions (2015) trở thành niềm tự hào của hãng Universal khi sánh vai với nhiều tác phẩm hoạt hình tỷ đô đình đám khác. Tính cả thành tích siêu khủng -  hơn 2,5 tỷ đô của ba phần Despicable Me, loạt phim về Minions đã lọt top những thương hiệu hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại. 

Biệt đội Minions trở lại với trailer đáng yêu, đốn tim khán giả

Đúng như tiêu đề của bộ phim Minions: Sự trỗi dậy của Gru, ở phần này, khán giả sẽ bị lôi cuốn vào hành trình “lột xác” đầy bất ngờ của Gru. Sau khi chiêu mộ được Minions từ phần trước, Gru bắt đầu kế hoạch để trở thành ác nhân số một thế giới. Khi biết nhóm tội phạm khét tiếng Vicious 6 tuyển thành viên, cậu tự tin đăng ký tham gia dù là người nhỏ tuổi. Tuy nhiên, Vicious 6 lại chê cười và khinh thường vì cậu chỉ là một đứa trẻ con. Gru liền liều lĩnh đánh cắp viên đá quý của tổ chức để khẳng định bản thân.

Biệt đội Minions trở lại với trailer đáng yêu, đốn tim khán giả 2

Biệt đội Minions trở lại với trailer đáng yêu, đốn tim khán giả 3

Biệt đội Minions trở lại với trailer đáng yêu, đốn tim khán giả 4

Trích đoạn trailer 3 phút hé lộ “cuộc chiến” đậm chất hành động với nhiều phân cảnh rượt đuổi gay cấn giữa Gru và Vicious 6 nhưng cũng mang đầy tính giải trí bởi sự hài hước và tưng tửng của đội quân Minions. Với sự trợ giúp nhanh trí của nhóm “đệ tử”, Gru thoát khỏi vòng vây của 6 ác nhân một cách ngoạn mục. Kể từ đây, Gru và Minions không may được liệt vào danh sách truy lùng gắt gao của hội kẻ xấu – Vicious 6. So với phần trước, Minions: Sự trỗi dậy của Gru có quy mô lớn hơn, sử dụng nhiều vũ khí tối tân hiện đại hơn, hứa hẹn một chuyến phiêu lưu đầy thử thách của chủ nhân Gru và đồng bọn lầy lội Minions. 

Biệt đội Minions trở lại với trailer đáng yêu, đốn tim khán giả 5

Biệt đội Minions trở lại với trailer đáng yêu, đốn tim khán giả 6

Bên cạnh bộ ba quen thuộc - Bob, Kevin và Stuart, nhiều thành viên khác của nhóm “tiểu quái” sẽ được giới thiệu với người hâm mộ. Tạo hình khác biệt, nhưng vẫn rất “vàng” và dễ thương vô cùng, Otto là một phiên bản Minions “niềng răng” đầy non nớt. Tân binh mới được Gru giao nhiệm vụ đưa viên đá quý về nơi ẩn náu nhưng cậu lại “ngây thơ” đánh đổi “món hàng” quan trọng chỉ để lấy một hòn đá “thú cưng” mang về. Mặc dù thông minh và nhanh nhẹn, nhưng bản chất của Minions vẫn là một “sinh vật” nghịch ngợm và ham vui. Chính điều này đã liên tục tạo ra hàng loạt pha “khó đỡ” mang tới cho khán giả những tràng cười sảng khoái, vui nhộn.

Người cầm trịch phần phim này không ai khác chính là Kyle Balda, đạo diễn đã làm nên thành công cho Minions (2015) và Despicable Me 3 (2017). Cùng đội ngũ sáng tạo và sản xuất quen thuộc, Minions: Sự trỗi dậy của Gru hứa hẹn sẽ tạo nên cơn lốc màu vàng trên khắp các phòng vé toàn cầu.  

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Vẻ đẹp ngây thơ gây bão cõi mạng: "Tình đầu quốc dân" Makoto chính thức đăng quang Nữ sinh trung học năm nhất dễ thương nhất Nhật Bản 2026

Vẻ đẹp ngây thơ gây bão cõi mạng: "Tình đầu quốc dân" Makoto chính thức đăng quang Nữ sinh trung học năm nhất dễ thương nhất Nhật Bản 2026

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm "Nữ sinh trung học năm nhất dễ thương nhất Nhật Bản 2026" (Kouichi Miss Con 2026) vừa chính thức khép lại trong sự bùng nổ truyền thông tại sân khấu Zepp Haneda (Tokyo). Vượt qua hàng ngàn đối thủ nặng ký trên khắp cả nước, nữ sinh 16 tuổi Makoto — đại diện đến từ tỉnh Fukuoka — đã xuất sắc giành lấy ngôi vị cao nhất (Grand Prix). Nụ cười trong trẻo cùng thần thái ngọt ngào được ví như "tình đầu quốc dân" của Makoto đã hoàn toàn chinh phục cả hội đồng nghệ thuật lẫn đông đảo khán giả theo dõi.

Giải trí
"Gây bão" tại sự kiện Anime: Mô hình Marin Kitagawa tỷ lệ 1:1 gây sốt vì độ tinh xảo và câu trả lời bất ngờ dưới lớp váy

"Gây bão" tại sự kiện Anime: Mô hình Marin Kitagawa tỷ lệ 1:1 gây sốt vì độ tinh xảo và câu trả lời bất ngờ dưới lớp váy

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Tại một sự kiện triển lãm anime quy mô lớn mới đây, mô hình kích thước thật (tỷ lệ 1:1) của nữ chính Marin Kitagawa — biểu tượng quyến rũ trong thương hiệu đình đám "Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru" (My Dress-Up Darling) — đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ khiến công chúng ngỡ ngàng bởi độ hoàn thiện vô cùng tinh xảo và sống động như bước ra từ trang sách, mô hình này còn châm ngòi cho một cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội nhờ một chi tiết xử lý cực kỳ độc đáo và tinh tế từ nhà sản xuất.

Giải trí
Lên đầu trang