Mọt phim Hàn "bỏng mắt" với cảnh giường chiếu hấp dẫn trong Flower of Evil

Vừa qua, khán giả xem phim Flower of Evil (tựa Việt: Hoa của quỷ) đang rất phấn khích trước cảnh giường chiếu "nóng bỏng mắt" của cặp đôi diễn viên chính Lee Jun Ki và Moon Chae Won.

Flower of Evil (tựa Việt: Hoa của quỷ) là một tựa phim đến từ xứ sở kim chi gây nhiều chú ý khi mang đến một câu chuyện trinh thám nhuốm màu kinh dị vô cùng hấp dẫn về cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng: Baek Hee Sung (Lee Jun Ki) - người chồng mẫu mực, lý tưởng khi luôn biết cách chăm sóc, lo toan chu toàn cho gia đình và Cha Ji Won (Moon Chae Won) - nữ cảnh sát thông minh, xinh đẹp, luôn bận rộn với công việc phá án.

Mọt phim Hàn bỏng mắt với cảnh giường chiếu hấp dẫn trong Flower of Evil

Thế nhưng không một ai biết rằng viễn cảnh hạnh phúc viên mãn kia chỉ là vỏ bọc cho sự hào nhoáng bên ngoài che giấu đi một cuộc hôn nhân chứa đựng biết bao điều đáng sợ. Tổ ấm lý tưởng với cuộc sống đẹp đẽ dần bị đập vỡ khi các bí mật khủng khiếp được hé mở qua những cuộc điều tra về vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở thành phố Yeonju với bảy xác chết được chôn trên núi hoang vào nhiều năm trở về trước.

Sau nhiều ngày để khán giả chờ đợi cùng những tình tiết trinh thám căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng Flower of Evil tập 7 đã khiến người hâm mộ vô cùng hạnh phúc với màn "lăn giường" dù ngắn nhưng siêu nóng bỏng trong hồi tưởng của cặp đôi diễn viên chính Cha Ji Won (Moon Chae Won)Baek Hee Sung (Lee Jun Ki).

Mọt phim Hàn bỏng mắt với cảnh giường chiếu hấp dẫn trong Flower of Evil 2Mọt phim Hàn bỏng mắt với cảnh giường chiếu hấp dẫn trong Flower of Evil 3

Hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra phấn khích cực độ và đông đảo bình luận không ngần ngại bày tỏ mình muốn "truỵ tim" vì sức nóng của phân cảnh. Thậm chí số đông còn yêu cầu ekip làm phim lần sau hãy để cho phân cảnh giường chiếu ngọt ngào của cặp đôi chính “dài thêm một chút, chứ ngắn quá xem không đã”.

Mọt phim Hàn bỏng mắt với cảnh giường chiếu hấp dẫn trong Flower of Evil 4

Với phân đoạn "giường chiếu" dù ngắn ngủi, tập 7 của tựa phim vẫn xuất sắc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng rating các chương trình cùng giờ trên toàn quốc. Điều đó chứng tỏ sức hút mãnh liệt từ phản ứng hoá học siêu đỉnh từ cặp đôi Lee Jun Ki Moon Chae Won.

Lee Jun KiMoon Chae Won đều là những diễn viên thực lực của làng điện ảnh xứ sở kim chi. Trong khi Lee Jun Ki từ xưa đến nay vẫn luôn là “nam thần” trong lòng nhiều khán giả nữ khi góp mặt trong nhiều tượng đài phim ảnh của Hàn Quốc thì Moon Chae Won từng được vinh danh tại các giải thưởng lớn như Grand Bell Rồng Xanh.

Mọt phim Hàn bỏng mắt với cảnh giường chiếu hấp dẫn trong Flower of Evil 5

Cảnh giường chiếu của cặp đôi được nhận xét là phân đoạn bùng nổ phản ứng hoá học nhất giữa hai diễn viên và cũng chính là món quà mà ekip làm phim dành tặng cho người hâm mộ sau thời gian dài chứng kiến tình cảnh lâm ly bi đát của cặp diễn viên chính.

Flower of Evil (tựa Việt: Hoa của quỷ) hiện đang được phát sóng vào lúc 20h50 (giờ Việt Nam) thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cơn bão "Phong sát" ngầm: Siêu phẩm hoạt hình Link Click gỡ bỏ MV khẩn cấp vì dính líu đến bộ truyện My Hero Academia

Cơn bão "Phong sát" ngầm: Siêu phẩm hoạt hình Link Click gỡ bỏ MV khẩn cấp vì dính líu đến bộ truyện My Hero Academia

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ bê bối truyền thông chấn động vừa xảy ra trong cộng đồng yêu thích hoạt hình Trung Quốc (Donghua) khi MV ca nhạc mới nhất của series đình đám "Link Click" bất ngờ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi các nền tảng chính thức. Nguyên nhân xuất phát từ làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng khi phát hiện nữ họa sĩ minh họa cho dự án này từng có quá khứ "thân thiết" với tựa manga bị cấm cửa tại Trung Quốc — My Hero Academia.

Giải trí
Làn sóng ngầm mùa World Cup 2026: Vì sao người hâm mộ Nhật Bản "dị ứng" khi Blue Lock tự xưng là manga bóng đá quốc dân?

Làn sóng ngầm mùa World Cup 2026: Vì sao người hâm mộ Nhật Bản "dị ứng" khi Blue Lock tự xưng là manga bóng đá quốc dân?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Hàng loạt hình ảnh minh họa dàn nhân vật Blue Lock khoác lên mình màu áo xanh lam của đội tuyển quốc gia được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo cơn bão tương tác khổng lồ từ fan quốc tế. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang truyền thông đó lại là một sự rạn nứt sâu sắc về mặt giá trị quan giữa người hâm mộ lâu năm và làn sóng khán giả thời đại mới.

Giải trí
Lên đầu trang