Một bộ phim Marvel trở thành bom xịt, thua lỗ nhiều nhất phòng vé năm 2019

X-Men: Dark Phoenix đã thua lỗ khoảng 133 triệu đô, khiến tựa phim này trở thành bom xịt lớn nhất phòng vé năm 2019, trước cả Cats, Terminator: Dark Fate và Gemini Man.

Theo Deadline, Dark Phoenix đã chịu lỗ 133 triệu đô, trong khi đó bộ phim chỉ thu về 252 triệu nhưng có ngân sách sản xuất đến 200 triệu.

Một bộ phim Marvel trở thành bom xịt, thua lỗ nhiều nhất phòng vé năm 2019

Xét về tổn thất phòng vé, Dark Phoenix đứng trước Terminator: Dark Fate (thua lỗ 126 triệu đô), Cats (113,6 triệu đô), Gemini Man (111,1 triệu đô) và Missing Link (103,6 triệu đô).

Một bộ phim Marvel trở thành bom xịt, thua lỗ nhiều nhất phòng vé năm 2019 2

Dark Phoenix đã không được yêu thích trong giai đoạn chiếu thử nghiệm. Ban đầu, Dark Phoenix được xem là bộ phim bom tấn mùa hè, nó được lên kế hoạch ra mắt trước Captain Marvel. Ngày phát hành của bộ phim đã được thay đổi ba lần, điều này thường báo hiệu những điều không hay cho một tựa phim.

Một bộ phim Marvel trở thành bom xịt, thua lỗ nhiều nhất phòng vé năm 2019 3

Doanh thu cuối tuần đầu tiên chỉ đạt khoảng 33 triệu đô - có lẽ là doanh thu mở màn thấp nhất của loạt phim X-MenDark Phoenix ngay sau đó đã rút khỏi một nửa hệ thống rạp, giảm suất chiếu ở các rạp còn lại chỉ sau 3 tuần.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Apple triển khai chương trình thuê iPhone, Mac và iPad, thay thế gói nâng cấp cũ

Apple triển khai chương trình thuê iPhone, Mac và iPad, thay thế gói nâng cấp cũ

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Apple vừa chính thức ra mắt chương trình Apple Upgrade, cho phép người dùng tại Mỹ thuê dài hạn nhiều thiết bị như iPhone, Mac, iPad và Apple Watch thay vì mua đứt. Động thái này được xem là nỗ lực giúp người dùng dễ tiếp cận các sản phẩm cao cấp trong bối cảnh giá thiết bị điện tử ngày càng tăng.

Công Nghệ
Độc lạ cách truy nã tại Nhật Bản: Cửa hàng thẻ bài treo thưởng 1 triệu Yên bắt "sống" kẻ trộm, hứa không trừ tiền nếu có... "vết xước"

Độc lạ cách truy nã tại Nhật Bản: Cửa hàng thẻ bài treo thưởng 1 triệu Yên bắt "sống" kẻ trộm, hứa không trừ tiền nếu có... "vết xước"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ trộm thẻ bài sưu tầm vừa châm ngòi cho một làn sóng xôn xao, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng quốc tế bởi cách xử lý "có một không hai" từ phía nạn nhân. Sau khi bị kẻ gian đột nhập vơ vét kho hàng giá trị cao, chủ một cửa hàng kinh doanh thẻ bài tại tỉnh Gifu (Nhật Bản) đã quyết định không chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà còn phát lệnh "truy nã" công khai trên mạng xã hội, treo thưởng tới 1 triệu Yên cho ai bắt giữ và giao nộp kẻ thủ ác trong tình trạng "còn sống".

Giải trí
Lên đầu trang