Resident Evil: Welcome to Raccoon City tung trailer đầy rẫy quái vật trong đêm

Đoạn trailer mới của Resident Evil: Welcome to Raccoon City đã chính thức ra mắt, mang đến những hình ảnh mới về lũ quái vật đang chờ đón Leon S. Kennedy và Claire Redfield tại thành phố ngập tràn zombies

Được truyền cảm hứng từ loạt game kinh dị sinh tồn đình đám, thương hiệu Resident Evil đã từng nỗ lực bước sang màn ảnh rộng với một chuỗi 6 phần phim, do nữ diễn viên Milla Jovovich thủ vai chính, và mang về hơn 1 tỷ đô-la doanh thu toàn cầu. Tuy vậy, các bộ phim này lại phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích từ những người hâm mộ game, khi chúng mang đến hệ thống cốt truyện và nhân vật hoàn toàn khác biệt. Nay, Resident Evil: Welcome to Raccoon City hứa hẹn sẽ chuyển thể chính xác những gì diễn ra trong hai phần game đầu tiên, với Kaya Scodelario vào vai Claire Redfield cùng Robbie Amell trong vai người anh trai Chris. Claire sẽ theo chân Chris vào dinh thự Spencer nổi tiếng sau khi anh ta mất tích trong đó. Bên cạnh họ là Avan Jogia trong vai Leon S. Kennedy, Lily Gao trong vai Ada Wong, và Hannah-John Kammen trong vai Jill Valentine

Welcome to Raccoon City được "cầm trịch" bởi Johannes Roberts, và đoàn làm phim đã có nhiều lời quảng cáo về mức độ đáng sợ của dự án này. Nay, người hâm mộ có thể phần nào cảm nhận được nó thông qua trailer mới nhất của bộ phim. Trailer bắt đầu khi Claire Redfield dẫn truyện với câu nói, "Mọi câu chuyện đều có một khởi nguồn. Hãy cùng khám phá nguồn gốc của quỷ dữ", và có vẻ như cô có một mục đích chính, đó là phanh phui những âm mưu của tổ chức Umbrella. Trailer nhanh chóng chuyển sang sự hỗn loạn khi T-Virus lan truyền trong thành phố Raccoon, và có 2 nhóm thuộc lực lượng S.T.A.R.S. đã được cử tới dinh thự Spencer để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những "fan cứng" của dòng game Resident Evil có thể phần nào hài lòng với trailer mới nhất này, khi nó mang đến những khía cạnh kinh dị, đáng sợ nhất của loạt game, đồng thời tái hiện lại nhiều trường đoạn quen thuộc mà nhiều người đã trải qua trong hai phần game Resident Evil, với nhiều chi tiết ẩn thú vị.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City tung trailer đầy rẫy quái vật trong đêm

Chi tiết ẩn về cặp song sinh Ashford (Resident Evil Code: Veronica)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City tung trailer đầy rẫy quái vật trong đêm 2
Phân đoạn quen thuộc trong Resident Evil 2

Resident Evil: Welcome to Raccoon City tung trailer đầy rẫy quái vật trong đêm 3
Dĩ nhiên không thể thiếu Zombie Dog

Resident Evil: Welcome to Raccoon City tung trailer đầy rẫy quái vật trong đêm 4
Hay con quái vật này nữa

Với thời điểm ra mắt phim chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa, người hâm mộ luôn muốn được nhìn thấy một phần những gì Welcome to Raccoon City có thể mang lại, và đoạn trailer chắc chắn đã làm được điều đó. Từ bản cover khá bắt tai của bài nhạc "What's Up" do nhóm 4 Non Blondes trình bày, cho đến những con zombies đông đảo, và các thể loại quái vật khác nhau (Bao gồm cả Clicker) trong dinh thự Spencer lẫn trong sở cảnh sát thành phố Raccoon, có rất nhiều thứ để trông chờ từ bộ phim này. Resident Evil: Welcome to Raccoon City sẽ ra rạp vào ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

EU chính thức buộc Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và mở Android cho AI bên thứ ba

EU chính thức buộc Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và mở Android cho AI bên thứ ba

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Ủy ban châu Âu vừa công bố các biện pháp thực thi mới theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (Digital Markets Act - DMA), yêu cầu Google phải mở rộng khả năng tương thích trên Android và chia sẻ dữ liệu Google Search với các đối thủ. Đây được xem là một trong những động thái mạnh tay nhất của Liên minh châu Âu nhằm hạn chế vị thế thống lĩnh của Google trong lĩnh vực tìm kiếm và hệ điều hành di động.

Công Nghệ
Bóc trần góc khuất Tokyo: Anime "Chainsmoker Cat" phơi bày thực trạng nghèo đói tàn khốc bị che giấu tại Nhật Bản

Bóc trần góc khuất Tokyo: Anime "Chainsmoker Cat" phơi bày thực trạng nghèo đói tàn khốc bị che giấu tại Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bài phân tích chuyên sâu chấn động vừa được nhà nghiên cứu văn hóa Jay Allen đăng tải trên chuyên trang uy tín "Unseen Japan", biến bộ anime đang viral mạnh mẽ "Chainsmoker Cat" (tên gốc: Yani Neko) trở thành tâm điểm mổ xẻ của giới xã hội học. Vượt qua lớp vỏ bọc giải trí thông thường, tác phẩm đã dũng cảm vén bức màn nhung để khắc họa trần trụi về nạn nghèo đói và sự gạt ra lề xã hội — những chủ đề nhạy cảm vốn bị coi là cấm kỵ và cấm kỵ trong đời sống thường nhật của người dân Nhật Bản.

Giải trí
Lên đầu trang