Stan Lee và những lời tâm sự chân thành về sự nghiệp của mình trong 1 buổi phòng vấn với tờ New York Times vào năm 2015

Từng tham dự 1 buổi phỏng vấn ngắn trên tờ The New York Times vào năm 2015, Stan Lee - 1 trong những tác giả và nhà xuất bản truyện tranh lớn nhất thế giới đã có những tâm tư chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình theo 1 cách chân tình nhất.

Image result for Remembering Stan Lee

Tôi luôn ước rằng mình có thể làm điều gì đó hay ho hơn là sáng tác truyện tranh, nhưng có lẽ cố kiểu nào thì mọi chuyện cũng chả đi tới đâu cả.

Mẹ tôi cũng từng nói rằng, mỗi khi tôi ăn trưa nếu trên bàn mà không có 1 quyển sách nào để đọc thì chắc chắn tôi sẽ ngồi đọc hết tất cả thông tin được dán trên 1 chai sốt cả chua đấy.

Và sự thật thì vào dịp giáng sinh, tôi đã được mẹ tặng cho mình 1 cái kệ bằng sắt nhỏ  giúp cho tôi có thể đặt những quyến sách mà mình thích lên trên đó và lấy chúng ra đọc mỗi khi ăn cơm trưa.

Tuổi thơ của tôi với những nhà thám hiểm hay những kẻ phát minh đầy trí thông minh như Hardy Boys, Don Sturdy và Tom Swift cùng với rất nhiều các nhân vật khác nhau đã gắn liền với tôi.

Mỗi khi tôi có được 50 Cents thì việc tôi làm đầu tiên đó là mua 1 trong những quyển truyện đó để đọc cho thỏa thích. Tuy nhiên, cũng giống như thời bấy giờ, Những người lớn rất ghét truyện tranh, họ hoàn toàn không muốn trẻ con đọc quá nhiều truyện.

Vì vậy cho nên tôi nhận ra rằng chắc tôi sẽ không sử dụng tên thật của mình để mà truyền đạt lại cho thế hệ sau này  về những bộ truyện tranh ngớ ngẩn này.

Từ đó, tôi đã cắt tên ra làm 2 phần và tự gọi mình là Stan Lee như và sống theo những gì mà tôi đang muốn làm. 

Tôi luôn cố gắng hết sức mình để có thể làm cho các câu chuyện của mình ngày một hay ho và hấp dẫn hơn nhưng tất cả những câu chuyện mà các nhà sản xuất luôn mong muốn chỉ là sự  tầm thường và vô nghĩa

Tôi luôn thường tâm sự với vợ tôi rằng " Chắc chắn ở ngoài thế giới kia phải có điều gì đó hay ho hơn đống vớ vẫn này" và Joanie đã nói với tôi rằng vậy thì tại sao anh lại không làm ra 1 quyển truyện theo cái cách mà mình muốn.

Đồng thời ngay lúc đó nhà sản xuất của tôi - anh Martin Goodman đã đề nghị " Sao anh không thử làm 1 bộ truyện về siêu anh hùng nhỉ, tôi nghĩ rằng siêu anh hùng thì có thể bán được đấy"

"Super Man" " Nhưng mà tôi lại không muốn những siêu anh hùng mà chỉ có giống như là Superman hay Batman, tôi muốn 1 cái gì đó độc đáo hơn, đó phải là câu truyện mà tôi có thể tạo nên tính cách của từng nhân vật và khiến cho người đọc phải ngạc nhiên. "

Từ đó, tôi quyết định tạo nên Fantastic Four và cùng với sự trợ giúp của Jack Kirby - họa sĩ tốt nhất mà chúng tôi có  để có thể hổ trợ trong việc tạo nên bộ truyện này. Kết quá cũng rất thành công khi mà doanh số bán ra rất ổn và chúng tôi có được rất nhiều thư từ người hâm mộ gửi đến - thứ mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ có được.

Từ đó, tôi đã ấp ủ dự định của mình về sự xuất hiện của Spider Man và Hulk, cũng như những siêu anh hùng khác trong thế giới X-Men. Qua mỗi ngày tôi lại cố gắng tạo nên những nhân vật mới ngày càng chân thật hơn mạnh mẽ hơn. Họ sở hữu những siêu năng lực đáng kinh ngạc và họ làm những điều tuyệt vời, những kẻ thù nào sẽ phải lo sợ họ, nhưng điều gì khiến cho họ thất vọng. 

Có thể nói tôi luôn cố gắng làm ra 1  những nhân vật trọn vẹn nhất với cốt truyện tính cách và sức mạnh, thay vì chỉ là những nhân vật với sực mạnh bá đạo và chuyên đi trừ gian diệt ác.

Nếu đã viết về con người thì bạn cần phải đảm bảo rừng đó là những con người bước ra từ cuộc sống từ những câu chuyện có thật. 

Tôi đã từng đọc rất nhiều sách về Sherlock Holmes và bác Sĩ Watson và tôi yêu cái cách mà 2 người này trò chuyện với nhau, phong cách hoàn toàn độc đáo và thú vị so với những nhân vật trong các quyển sách khác. Bạn không cần cứ phải là "Joe nói rằng" hay là " Sam nói rằng mà bạn có thể nhận biết được ai là người đang lên tiếng trong xuyên suốt câu chuyện mà bạn đang đọc chỉ bởi vì bạn cảm nhận được phong cách riêng của nhân vật đó và bạn biết khi nào họ nói chuyện. 

Và do đó, ngay từ những thời gian đầu, Stan Lee tôi đã tự viết lên những kịch bản này và sau 1 khoản thời gian thì chúng tôi đã có rất nhiều những cuốn truyện tranh khác nhau cùng với những ý tưởng mới hơn nữa nhưng chúng tôi lại không có thời gian để làm điều đó. Kirby có thể chờ cho tới khi có kịch bản nhưng tôi lại không muốn anh ta phải chờ đợi mà không làm gì cả cho nên tôi đã nói " Này Jack, tôi không có thời gian mà viết kịch bản cho anh những đây là câu chuyện mà tôi muốn kể và cách mà chúng ta sẽ kết thúc nó" Tôi đưa cho anh ấy tất cả những gì mà tôi mong muốn câu chuyện sẽ diễn ra như vậy và theo cách tự nhiên Kirby cũng tự biết phải vẽ như thế nào và công việc của tôi chỉ là đưa những đoạn hội thoại vào trong các trang truyện.

Có thể nói, Kirby chỉ làm việc dựa trên những câu chuyện mà tôi kẻ lại cho anh ta và từ đó anh ta bổ sung rất nhiều chi tiết mà tôi không thể ngờ tới được, điều đó thật sự rất tuyệt vời và tôi cũng đã làm điều đó đối với những họa sĩ khác. 

1 lý do khiến cho những câu truyện của tôi trở nên thành công như ngày hôm nay đó chỉnh là nhờ những họa sĩ tài hoa đã vẽ lên chúng 1 cách hoàn hảo nhất. Kirby quá tuyệt vời, Ditko, John Romita, John Buscema hay Gene Colan.

Có thể nói tôi đã có được những con người tuyệt vời nhất  giúp cho công việc của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Họ là những người đã làm cho câu chuyện của tôi trở nên dễ đọc hơn, thú vị hơn và trở thành 1 cái gì đó để bàn tán như bài hát truyền tai " Spider - Man, SPider - Man, Does Whateve a Spider Can"

 

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang