Bé gái đi lạc giữa trời tuyết sống sốt nhờ ôm chặt lấy chú chó hoang trong 18 tiếng

Tại địa phương Uglegorsk thuộc hòn đảo lớn nhất của Nga tên là Sakhalin, Một bé gái mười tuổi đã sống sót một cách thần kỳ sau một đêm lạnh giá khốc liệt trong trận bão tuyết ở Nga bằng cách ôm lấy một con chó hoang để được sưởi ấm.

 

Vika Z (pictured, with mother Tatyana) miraculously survived a ferociously cold night in a snow blizzard in Uglegorsk on Russia's largest island, Sakhalin

Vika và mẹ của cô ấy (qua The Siberian Times)

Vika Z được tìm thấy trong tình trạng tê cóng khi đang ôm bé cún lắm lông sau cuộc tìm kiếm điên cuồng của cảnh sát, quan chức và tình nguyện viên.

Cảnh sát cho biết cô đã bị lạc nửa dặm (804 mét) từ nhà khi đi học về , trong điều kiện nhiệt độ xuống -11 ° C.

Trận bão tuyết đã dẫn đến những trận tuyết rơi sâu hơn 2ft (60,96 cm) với nước trôi chất đống lên tầng một của các ngôi nhà ở một số nơi.

Cô gái cuối cùng đã được tìm thấy 18 giờ sau khi đi bộ từ trường về nhà.

Cô ấy kể rằng cô ấy đã “lúc đó cháu chỉ biết ôm lấy bé cún kế bên để cho ấm”.

Khi được tìm thấy, Vika và bé cún đang nằm trên một tấm nệm dành cho những chú chó vô gia cư, dưới ban công thấp, để trú ẩn khỏi cơn bão tuyết đang hoành hành.

Girl survives blizzard after hugging dog

Bé chó chỉ mang tính minh họa, không phải là bé chó được nhắc đến trong câu chuyện (theo The Siberian Times)

Các báo cáo trước đó nói rằng cô ấy đã chui vào cũi, nhưng điều này đã bị phủ nhận.

Theo DailyMail , một nguồn tin địa phương cho biết:

Cô được đưa thẳng đến bệnh viện và bị tê cóng nhẹ.

Vika tan học lúc 1 giờ chiều và được tìm thấy lúc 8 giờ 45 sáng hôm sau.

Olesya Voznyuk, một quan chức của Ủy ban Điều tra, cho biết:

Cô ấy đang trốn dưới ban công với con chó.

Cô gái rất yêu động vật, cô thường chơi với những chú chó địa phương.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bị lạc là VIka đã đi cho những con chó này ăn sau khi tan học và sau đó bị dính vào cơn bão tuyết và gió mạnh.

Vika Z was found with frostbite hugging the 'fluffy' abandoned pet following a frantic search by police, officials and volunteers. Pictured: File photo of Uglegorsk covered in snow

(qua The Siberian Times)

Dù rằng ngay phía dưới ban công là 1 khoảng trống rộng lớn nhưng vẫn phải mất hơn 40 người trong hơn 12 giờ đồng hồ mới tìm thấy cô bé kể từ khi cha mẹ cô báo động.

Ngay sau khi biết tin,cô Tatyana - mẹ của Vika, 34 tuổi, đã được ngay lập tức đến đón bé tại bệnh viện.

Cô gái được phép về nhà ngay trong ngày hôm đó.

Hiện có kế hoạch vinh danh chú chó đã cứu Vika nhưng  bé chó sau khi làm việc nghĩa đã bỏ đi đâu mất rồi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Liệu các diễn viên trong Harry Potter sẽ trông như thế nào khi vào vai các nhân vật ở Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn? Đó là điều không được nhìn thấy ở hiện thực thì giờ đây nghệ thuật dành cho người hâm mộ sẽ giải quyết vấn đề này. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang