Được cô gái cho ăn, chú gấu mèo bỏ hạt dẻ trước cửa mỗi ngày để trả ơn

Đều đặn ngày nào cũng có hạt dẻ được đặt sẵn trước cửa, lúc nhiều lúc ít nhưng ngày nào cũng có.

Câu chuyện về những con vật tình nghĩa vượt ngàn dặm đường quay về tìm lại ân nhân cứu mạng hay tìm cách trả ơn họ không còn là chuyện xa lạ. Cách đây không lâu, một câu chuyện tương tự xảy ra khiến người ta hết sức thích thú, và nhân vật chính lần này là một chú gấu mèo.


Chú gấu mèo này trong một lần bị đói đã được cô gái dẫn về nhà cho ăn.
Chú gấu mèo này trong một lần bị đói đã được cô gái dẫn về nhà cho ăn.

Một người dùng Twitter có nickname yamapii0509, sống tại Nhật Bản, cho biết vào một ngày nọ, trông thấy một chú gấu mèo đang bị đói, cô liền dẫn nó vào nhà mình và mời nó một bữa ăn thịnh soạn gồm thức ăn và nước uống của bọn mèo trong nhà. Được cho ăn, chú ta tỏ vẻ rất thích thú và vì quá đói nên không nỡ từ chối.

Sau đó vài hôm, trong lúc mở cửa đi ra ngoài, cô gái bỗng phát hiện trước cửa nhà có mấy hạt dẻ được ai đó bỏ lại trên mặt đất. Và liên tục mấy ngày sau nữa, đều đặn ngày nào cũng có hạt dẻ được đặt sẵn trước cửa nhà cô, lúc nhiều lúc ít nhưng ngày nào cũng có.


Chú ta liền trả ơn bằng cách đi nhặt hạt dẻ về đặt trước cửa nhà cô gái.
Chú ta liền trả ơn bằng cách đi nhặt hạt dẻ về đặt trước cửa nhà cô gái.

Hoang mang quá, cô gái liền nhìn quanh quất xung quanh để tìm xem người tốt bụng nào đã làm chuyện này thì bất ngờ trông thấy “người ấy” đang thập thò trong bụi cây gần nhà. Lúc này cô gái mới vỡ lẽ hóa ra chú gấu mèo kia đã vào tận rừng nhặt hạt dẻ về để tặng lại cho cô, trả ơn vì bữa ăn hôm nọ.

Câu chuyện này khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, chỉ trong vài ngày nó đã nhận được hàng ngàn lượt like và retweet.


Việc này diễn ra suốt mấy ngày liền.
Việc này diễn ra suốt mấy ngày liền.

“Tôi nhớ bà nội mình từng kể một câu chuyện tương tự về một chú gấu mèo bỏ hạt dẻ bên bậc thềm để trả ơn,” người dùng có tên 8bit_Magician hồ hởi chia sẻ.

“Nhà tôi từng bị mấy con chim sẻ ăn hết gạo trên bàn thờ,” một người dùng khác có nickname StudioBifrost kể lại. “Sau đó chúng bắt một mớ côn trùng về trả lại.”

Thế mới biết, dù có là động vật thì chúng cũng sống vô cùng có tình có nghĩa, khiến cho chính chúng ta cũng phải suy ngẫm.


Đó là cách nó trả ơn cho bữa ăn hôm nọ.
Đó là cách nó trả ơn cho bữa ăn hôm nọ.

(Ảnh: yamapii0509)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang