Em bé sóc sơ sinh bị mẹ bỏ rơi được “sen” nhặt về nuôi, mập mạp béo tốt nhưng lại mắc bệnh lạ

Bây giờ nó không biết nhảy nhót hay leo trèo mà chỉ thích ngồi một chỗ, không thích chạy mà chỉ thích đi.

Một cuộc lột xác ngoạn mục của một cô sóc bị mẹ bỏ rơi, giúp người ta tin rằng nếu có tình yêu thì không gì là không thể.


Một ngày kia, một người đàn ông trở về nhà và phát hiện thấy một con sóc mẹ đã làm một chiếc tổ từ cành cây và quả thông ngay trên giường của mình.
Một ngày kia, một người đàn ông trở về nhà và phát hiện thấy một con sóc mẹ đã làm một chiếc tổ từ cành cây và quả thông ngay trên giường của mình.


Không những thế, trong chiếc tổ của nó còn có hai cô nàng sóc con tí hon vừa mới chào đời, còn chưa mở mắt.
Không những thế, trong chiếc tổ của nó còn có hai cô nàng sóc con tí hon vừa mới chào đời, còn chưa mở mắt.


Người đàn ông liền gọi cho hội bảo vệ động vật hoang dã, họ tìm cách trả hai cô sóc về với mẹ của chúng.
Người đàn ông liền gọi cho hội bảo vệ động vật hoang dã, họ tìm cách trả hai cô sóc về với mẹ của chúng.


Tuy nhiên, nàng sóc mẹ vì quá bận rộn xây một chiếc tổ mới nên đã bỏ đi mất, không bao giờ trở lại nữa, và cũng không mang theo hai đứa con nhỏ của mình.
Tuy nhiên, nàng sóc mẹ vì quá bận rộn xây một chiếc tổ mới nên đã bỏ đi mất, không bao giờ trở lại nữa, và cũng không mang theo hai đứa con nhỏ của mình.


Không có mẹ, một trong hai cô sóc con đã chết, và con còn lại không thể tự sống sót được, nên hai người nhân viên của hội bảo vệ động vật hoang dã quyết định đem nó về nuôi và đặt tên là Thumbelina.
Không có mẹ, một trong hai cô sóc con đã chết, và con còn lại không thể tự sống sót được, nên hai người nhân viên của hội bảo vệ động vật hoang dã quyết định đem nó về nuôi và đặt tên là Thumbelina.


Thumbelina là một nàng sóc khá đặc biệt từ khi mới chào đời. Vì được sinh ra trái với mùa sinh sản, lại không có mẹ và mất đi cô em gái của mình nên nó bị mất đi tương tác với đồng loại.
Thumbelina là một nàng sóc khá đặc biệt từ khi mới chào đời. Vì được sinh ra trái với mùa sinh sản, lại không có mẹ và mất đi cô em gái của mình nên nó bị mất đi tương tác với đồng loại.


Thumbelina lớn lên mà chưa từng gặp hay biết đến một chú sóc nào khác, nên nó cũng vô cùng khác biệt và lớn chậm hơn những con sóc khác.
Thumbelina lớn lên mà chưa từng gặp hay biết đến một chú sóc nào khác, nên nó cũng vô cùng khác biệt và lớn chậm hơn những con sóc khác.


Chẳng hạn trong khi những chú sóc con khác thích ăn thức ăn từ khi còn nhỏ thì Thumbelina lại chỉ biết uống sữa.
Chẳng hạn trong khi những chú sóc con khác thích ăn thức ăn từ khi còn nhỏ thì Thumbelina lại chỉ biết uống sữa.


Nó cũng không mấy hứng thú trong việc leo trèo hay nhảy nhót. Nó thích đi thay vì chạy, và thích ngồi một chỗ thay vì leo trèo.
Nó cũng không mấy hứng thú trong việc leo trèo hay nhảy nhót. Nó thích đi thay vì chạy, và thích ngồi một chỗ thay vì leo trèo.


Và mặc dù nhiều lần được đưa đi giao lưu với những chú sóc khác nhưng Thumbelina chẳng mấy quan tâm, dường như chẳng muốn dính dáng gì đến bọn sóc khác.
Và mặc dù nhiều lần được đưa đi giao lưu với những chú sóc khác nhưng Thumbelina chẳng mấy quan tâm, dường như chẳng muốn dính dáng gì đến bọn sóc khác.


Một người chủ của nó phải thốt lên rằng chắc nó nghĩ rằng nó không phải là một con sóc.
Một người chủ của nó phải thốt lên rằng chắc nó nghĩ rằng nó không phải là một con sóc.


Hiện tại Thumbelina đã được 2 tuổi, đang sống một cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc với hai người chủ thân yêu của mình, và không bị con sóc nào khác quấy rầy cả.
Hiện tại Thumbelina đã được 2 tuổi, đang sống một cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc với hai người chủ thân yêu của mình, và không bị con sóc nào khác quấy rầy cả.


Cũng giống như mọi con sóc khác, cô nàng cũng thích ăn, và những món khoái khẩu của nó gồm có đậu hà lan, rau cải và quả bơ.
Cũng giống như mọi con sóc khác, cô nàng cũng thích ăn, và những món khoái khẩu của nó gồm có đậu hà lan, rau cải và quả bơ.


Vì được cưng chiều quá mức và vỗ béo quá đà nên hiện tại thân hình của nàng ta đã trở nên như thế này đây.
Vì được cưng chiều quá mức và vỗ béo quá đà nên hiện tại thân hình của nàng ta đã trở nên như thế này đây.


Thumbelina rất ghét ra ngoài trời và ghét thời tiết lạnh lẽo, nàng ta chỉ thích ở lì trong nhà và ngủ khò khò mà thôi.
Thumbelina rất ghét ra ngoài trời và ghét thời tiết lạnh lẽo, nàng ta chỉ thích ở lì trong nhà và ngủ khò khò mà thôi.


Hãy xem bộ mặt “đáng ghét” ấy lúc chìm vào giấc ngủ quên cả thế sự kìa.
Hãy xem bộ mặt “đáng ghét” ấy lúc chìm vào giấc ngủ quên cả thế sự kìa.


Thumbelina có thể ngủ được mọi lúc mọi nơi luôn đấy, miễn là no bụng thì nàng ta đều có thể đánh một giấc đẫy mắt.
Thumbelina có thể ngủ được mọi lúc mọi nơi luôn đấy, miễn là no bụng thì nàng ta đều có thể đánh một giấc đẫy mắt.


Quả là một nàng sóc may mắn và đặc biệt đúng không nào!
Quả là một nàng sóc may mắn và đặc biệt đúng không nào!

(Ảnh: little_thumbelina_girl)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang