Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm "boss" để cung phụng

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, biết đâu "boss" của đời bạn vẫn đang tắc đường ở đâu đó nên chưa xuất hiện mà thôi.

Chúng ta đều biết loài mèo là những sinh vật thông minh (ngoại trừ nhân vật chính trong Tom & Jerry), đặc biệt là những chú mèo hoang vốn phải tận dụng IQ tối đa để tồn tại qua ngày. Một trong số chúng còn "cao tay" đến mức tự tìm được chủ nhân rước mình về chăm sóc, như chú mèo Mexico dưới đây chẳng hạn.

Vào một ngày đẹp trời nọ,  khuôn mặt buồn rầu vì đói bụng của chú mèo này đã va phải ánh mắt của một nữ giáo viên 33 tuổi có tên Tania. Cuộc gặp gỡ tình cờ diễn ra trước cổng 1 siêu thị ở Piedras Negras, Mexico nên tất nhiên, chú mèo đã không bỏ qua cơ hội "xin xỏ" người bạn mới quen mua đồ ăn cho mình.

Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm boss để cung phụng - Ảnh 1.

Chỉ sau khoảng vài giây, chú mèo đã dẫn Tania tới quầy bán thức ăn cho thú cưng và chỉ tận tay vào một túi thức ăn dành cho mèo. Đã xin xỏ thì tội gì không tranh thủ chọn "brand" yêu thích nhỉ?

Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm "boss" để cung phụng - Ảnh 2.
Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm "boss" để cung phụng - Ảnh 2.
Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm "boss" để cung phụng - Ảnh 2.

Bên này nè chị! Em rành khu này lắm.

Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm "boss" để cung phụng - Ảnh 3.
Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm "boss" để cung phụng - Ảnh 3.
Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm "boss" để cung phụng - Ảnh 3.

Đây này chị ơi!

Kết quả thì chắc bạn cũng đã rõ, cô nàng Tania được một phen "cười ngất" trước sự đáng yêu và thông minh của chú mèo này. Không chỉ mua đồ ăn cho nó mà Tania còn quyết định rước luôn em nó về làm "boss". Do không có đuôi nên "em nó" được đặt tên là Conejo, dịch nôm ra nghĩa là… "thỏ". Nghe thì có vẻ không đúng với định dạng sinh học cho lắm nhưng thôi, có nơi ăn chốn ở là mừng rồi.

Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm boss để cung phụng - Ảnh 4.

Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm boss để cung phụng - Ảnh 5.

Giờ thì "Thỏ" được ở hẳn nhà lầu

Góc lên đời: mèo hoang dụ người lạ mua đồ ăn rồi nghiễm nhiên được rước về làm boss để cung phụng - Ảnh 6.

...và đi chơi bằng xe hơi.

Giờ thì tạm biệt những tháng ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đường, "Thỏ" nay đã có chăn ấm nệm êm, có đồ chơi riêng. Ngoài ra, "Thỏ" cũng được chăm sóc y tế đầy đủ, được điều trị các vết thương trên cơ thể sau thời gian dài sống kiếp lang thang.

Nguồn: Boredpanda

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang