LMHT: Fan cực kì phấn khích khi Faker gồng gánh cả T1 để giành chiến thắng trước DWG

Cộng đồng người hâm mộ LMHT Hàn Quốc đã không khỏi bất ngờ khi T1 đã giành được chiến thắng thuyết phục trước một đội tuyển rất mạnh là DWG

Vào ngày hôm qua thì cộng đồng LMHT đã không thể nào lo lắng hơn khi mà T1 đã bất giờ thua một ván đầu trong trận dấu mở màn với DAMWON Gaming với rất nhiều những sai lầm đến từ các tuyển thủ. Tuy nhiên may mắn thay thảm kịch của 2018 đã không tái diễn.

Trong 2 ván tiếp theo thì Teddy đã lấy lại được sự ổn định của bản thân và T1 đã dần dần tìm lại được chiến thắng cho mình. Nhưng đáng chú ý nhất có lẽ chính là Faker khi anh liên tục tạo nên những đột biến và góp một phần công lớn đối với chiến thắng của toàn đội.

Có lẽ thứ tỏa sáng nhất vào hôm qua chính là Leblanc của Faker trong khoảng nửa cuối ván 2 để chấm dứt thế trận giằng co và đè bẹp ngôi sao trẻ tuổi Showmaker trong ván đấu thứ 3 để rồi Teddy đã tung phát súng chấm dứt hi vọng chiến thắng của toàn bộ DWG trong một pha giao tranh "chuẩn sách giáo khoa".

Bất kì ai cũng có thể thấy được rằng trước khi mùa giải 2020 bắt đầu thì có rất nhiều những lời bàn tán cũng như chê bai liên quan đến vấn đề phong độ cũng như tuổi tác của Faker hiện tại. Tất nhiên Quỷ Vương đã không thể duy trì được sự ổn định của bản thân giống như 3 năm về trước nhưng giờ đây thì fan cũng không thể đòi hỏi quá nhiều điều gì từ anh cả.

Nhưng trong những tình cảnh khó khăn nhất thì Faker luôn là người biết được cách để tỏa sáng và đem lại những lợi thế cho đồng đội của mình.

T1 trước khi bước vào trận đánh với DWG đã bị rất nhiều người đánh giá là yếu thế hơn hẳn so với đối thủ của mình và tất nhiên chiến thắng của đội tuyển này đã khiến không ít người cảm thấy phấn khởi dù đây chỉ là một trận đấu mở màn của LCK Mùa Xuân 2020 mà thôi.

Dưới đây là một số bình luận của game thủ về chiến thắng phi thường của Faker và đồng đội:

ảm xúc của tôi khi xem trận đấu của T1: Ván 1 - Trời ơi, làm ơn hãy đưa Khan và Clid trở lại ngay đi; Ván 2 - Faker già thật rồi; Ván 3 - Faker có bị dở hơi không mà lại đi chọn Tristana? Kết quả là 2 ván MVP cho Faker, có vẻ như anh ấy vẫn chưa già lắm, ahihi.

- Faker của tôi đó các ông, vẫn là 1 tay gánh cả sơn hà nhé.

Chứng kiến lão tướng Faker gánh team, cộng đồng LMHT thế giới lại được dịp trầm trồ về anh - Ảnh 2.

Dù phong độ không được như trước nhưng Faker vẫn là MVP của trận đấu hôm qua.

 Dù ăn 2 ván MVP nhưng rõ ràng đây chưa phải là phong độ tốt nhất của Faker.

- T1 đã có khởi đầu rất tốt, nhưng vị trí của Effort thực sự khá đáng lo ngại đó.

- Một trận đấu mà sự tỏa sáng và những sai lầm cùng song hành.

- Có vẻ như trong một thế trận kéo dài thì Faker có nhiều cơ hội hơn để cải thiện phong độ ở mỗi ván thì phải.

Chứng kiến lão tướng Faker gánh team, cộng đồng LMHT thế giới lại được dịp trầm trồ về anh - Ảnh 3.

Faker chính là điểm sáng của trận đấu hôm qua

Tôi thấy T1 bắt đầu trở thành phiên bản mới của Jin Air Greenwings rồi, gọi là Redwings cũng được, đánh một trận lâu quá trời lâu.

- Tôi cứ nghĩ sau khi kkOma rời đi thì T1 sẽ sớm đi chệch hướng, nhưng thực ra ngay cả kkOma cũng chẳng dám dạy học trò pick Leblanc trong thế bị dẫn trước như vậy đâu, dù sao thì cũng thắng rồi.

Sau một mùa chuyển nhượng đầy biến động thì T1 đã dần gặt hái được những kết quả khả quan ban đầu, trước tiên là có thể đánh bại được Gen.G ở KeSPA Cup, giờ đây lại có thể chiến thắng được DWG, một trong những đội tuyển đáng gờm tại LCK hiện tại.

Tuy nhiên LCK Mùa Xuân 2020 mới chỉ đang ở giai đoạn mở màn và còn quá sớm để có thể khẳng định bất kì điều gì. Nhưng với màn trình diễn đầy thuyết phục của T1 thì người hâm mộ có thể tin tưởng được rằng họ hoàn toàn đủ sức để thách thức mọi đối thủ và có thể vững bước trên con đường bảo vệ chức vô địch LCK trong mùa giải này.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang