Three Kingdoms Blade - Tựa game mobile 3D với chủ đề Tam Quốc Chí

Cùng đồ họa đẹp mắt nhờ vào công nghệ Unreal Engine 4 và chế độ PvP trên ngựa đặc biệt, đây chắc chắn là tựa game mobile không thể bỏ qua cho các fan Tam Quốc Chí

Được phát triển bởi Action Square – một công ty Hàn Quốc nổi tiếng cùng tựa game Blade 2, Three Kingdom Blades là một bản “mở rộng” của dòng game Blade cho phiên bản mobile sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn Closed Beta vào tháng 7 cho khu vực Hàn Quốc.

http://mmoculture.com/wp-content/uploads/2016/05/Three-Kingdoms-Blade-screenshot-1.jpg

Phong cách chiến đấu, hành động của tựa game này có phần nào giống với phiên bản Blade đầu tiên, khiến phần lớn game thủ thất vọng do mong muốn nhiều hơn từ nhà phát triển. Nhưng tất cả có thể được bù đắp lại với bối cảnh quen thuộc này. Cốt truyện sẽ xoay quanh một số vị tướng quen thuộc trong Tam Quốc Chí, với người chơi tham gia lần lượt vào cả ba quốc gia.


Trailer combat của Three Kingdoms Blade

Tính năng PvP như trong đoạn trailer trên chính là sự “hồi sinh” lại của phong cách đánh của các dòng game cũ (dù ngồi trên ngựa). Đây là một tính năng hoàn toàn mới trong tất cả các dòng game mobile. Những tính năng, chế độ chơi khác vẫn chưa được xác nhận, bao gồm khả năng tự xây dựng thành trì, quân đội và bảo vệ hoặc chiếm thành của người chơi khác.

Đáng tiếc thay, tạm thời chúng ta chỉ có thể trải nghiệm với phiên bản tiếng Hàn. Phiên bản tiếng Anh vẫn chưa được nhà phát hành đề cập tới.

  Three Kingdoms Blade - Tựa game mobile 3D với chủ đề Tam Quốc Chí 2

http://mmoculture.com/wp-content/uploads/2016/05/Three-Kingdoms-Blade-screenshot-2.jpg

http://mmoculture.com/wp-content/uploads/2016/05/Three-Kingdoms-Blade-screenshot-3.jpg

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Giải mã "Huyền thoại" Hiromu Arakawa: Tác giả Fullmetal Alchemist có thực sự phải giấu giới tính để thành công?

Giải mã "Huyền thoại" Hiromu Arakawa: Tác giả Fullmetal Alchemist có thực sự phải giấu giới tính để thành công?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong suốt hai thập kỷ, cộng đồng fan quốc tế luôn tin rằng nữ tác giả Hiromu Arakawa phải dùng bút danh nam giới để "sống sót" trong làng truyện Shonen. Thế nhưng, sự thật vừa được phanh phui lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác, khiến netizen Nhật Bản cũng phải ngã ngửa.

Giải trí
Lên đầu trang