Dwayne Johnson tay không phá cổng sắt để đi quay

Không thể mở được cổng vì mất điện, Dwayne Johnson đã tay không phá tan cửa sắt của nhà mình để kịp giờ đến trường quay. Ngay cả nhân viên hỗ trợ đến sửa chữa cũng "tá hoả" với hiên trường nam diễn viên để lại.

Vừa qua, Dwayne Johnson vừa chia sẻ trên trang Instagram cá nhân hình ảnh chiếc cổng sắt kiên cố của nhà anh nằm bẹp dí, tan nát trên bãi cỏ. Nam diễn viên thú nhận chính mình đã "phá hoại" nó một cách bất đắc dĩ, nguyên nhân là do "hàng trăm thành viên của đoàn sản xuất đang chờ" ở trường quay trong khi anh không thể mở được cổng tự động thủy lực bởi cơn bão đã làm cúp điện.

Nam diễn viên cho hay: "Tôi đã xoay sở với hệ thống thuỷ lực - hệ thống này thường hoạt động khi bị mất điện để mở cổng, nhưng lần này nó lại không hoạt động. Tôi cũng gọi điện để cầu cứu các kĩ thuật viên, nhưng tôi không thể đợi được họ vì 45 phút là quá lâu. Tôi tự mình đẩy, kéo và phá tan cánh cổng. Tôi kéo nó khỏi bức tường gạch, bẻ gẫy thủy lực thép và ném xuống bãi cỏ".

Sau khi anh rời đi, các kĩ thuật viên cũng có mặt để "thu dọn" bãi chiến trường anh để lại. Họ "không thể tin nổi và sợ hãi" trước cách thức tài tử Hollywood đối xử với cánh cổng này. Tuy nhiên nhờ đây, nhiều khán giả đã tỏ ra vui mừng khi sức khoẻ của The Rock đã hoàn toàn hồi phục sau khi điều trị Covid-19 cùng vợ và hai con.

Bài cùng chuyên mục