Nhà soạn nhạc cho game Ghost Recon: Wildlands chia sẻ nguồn cảm hứng của mình

Cùng xem những chia sẻ của Alain Johannes, nhà soạn nhạc cho tựa game Tom Clancy's Ghost Recon tiếp theo, Wildlands

Hãng Ubisoft hôm nay vừa tung ra một đoạn video mới cho tựa game sắp ra mắt Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, trong đó nhà soạn nhạc Alain Johannes đã có những chia sẻ về các nguồn cảm hứng của ông khi soạn nhạc cho tựa game bắn súng thế giới mở này. Alain Johannes nổi tiếng với việc tham gia hai ban nhạc Queens of the Stone Age và Them Crooked Vultures.

Johannes lấy cảm hứng từ cảnh quay và ảnh chụp môi trường trong game, một chuyến tham quan bối cảnh game ở Bolivia, và trầm tư về hòa bình và hỗn loạn, đi kèm với việc trở thành một đặc vụ GhostWildlands sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn Open Beta trong quý I năm nay, nhưng chưa có ngày cụ thể.

Nhà soạn nhạc cho game Ghost Recon: Wildlands chia sẻ nguồn cảm hứng của mình

Nhà soạn nhạc cho game Ghost Recon: Wildlands chia sẻ nguồn cảm hứng của mình 2

Nhà soạn nhạc cho game Ghost Recon: Wildlands chia sẻ nguồn cảm hứng của mình 3

Theo Gamespot

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nintendo gặp khó khăn trong vụ kiện với Palworld Khi Mỹ xem xét lại bằng sáng chế tính năng bắt Pokemon độc quyền

Nintendo gặp khó khăn trong vụ kiện với Palworld Khi Mỹ xem xét lại bằng sáng chế tính năng bắt Pokemon độc quyền

YcontentGấu Hồng

Vụ kiện bản quyền giữa Nintendo và Palworld đang trở nên căng thẳng hơn khi Mỹ bắt đầu xem xét lại bằng sáng chế liên quan đến cơ chế bắt Pokémon – điều mà Nhật Bản trước đó đã từ chối cấp. Quyết định mới này có thể tác động trực tiếp đến kết quả vụ kiện. Trong khi đó, Pocketpair khẳng định sẽ bảo vệ quyền sáng tạo và không để các studio nhỏ bị chèn ép.

Giải trí
Oshi no Ko kết thúc gây tranh cãi về giới tính — Một số nhà phê bình gọi là “fan service phân biệt giới trá hình dưới vỏ bọc trauma”

Oshi no Ko kết thúc gây tranh cãi về giới tính — Một số nhà phê bình gọi là “fan service phân biệt giới trá hình dưới vỏ bọc trauma”

YcontentGấu Hồng

Kết thúc của Oshi no Ko đã chứng minh là gây chia rẽ, buộc người xem cân nhắc cách anime đối xử với phụ nữ, chấn thương tâm lý và danh vọng. Dù được nhìn nhận là phê phán ngành giải trí táo bạo hay fan service khai thác, nó đã khơi dậy một cuộc trò chuyện quan trọng về giới tính, đạo đức và kể chuyện trong anime hiện đại.

Giải trí
Lên đầu trang