Top 4 con trùm cuối bẩn bựa nhất từng xuất hiện trong thế giới trò chơi điện tử

Những con trùm trong game không phải lúc nào cũng phải thật ngầu lòi mà có rất nhiều con trùm được sáng tạo không thể nào bựa hơn khiến game thủ không khỏi phì cười.

Những con trùm trong game luôn là những mục tiêu và thử thách mà những người chơi game phải đánh bại để có thể đi sâu hơn vào những màn chơi khác của game. Những con trùm thường sẽ được thiết kế thật ngầu, thật khổng lồ và nguy hiểm để tạo cảm giác căng thẳng cho người chơi mỗi khi đối đầu với chúng. Tuy nhiên cũng có những nhà thiết kế game đã tự mình tạo ra rất nhiều những con trùm với vẻ ngoài không thể nào kì dị hơn khiến người hâm mộ không khỏi buồn cười.

Dưới đây là danh sách của những con trùm kì dị nhất từng xuất hiện trong thế giới trò chơi điện tử, chúng ta cùng điểm qua thử nhé.

Mad Midget Five – God Hand

Sẽ có nhiều người chơi hiện nay sẽ không hề biết đến series God Hand từng là một hiện tượng vô cùng nổi tiếng trên hệ máy PS2. Đây được ví như là một trò chơi hành động hay nhất trên hệ máy này khi người chơi có thể kết hợp những combo và né đòn của đối phương bằng chính phản xạ của mình. Không chỉ được đánh giá là một tựa game hay, God Hand cũng chính là sản phẩm thể hiện chất bựa của nhà phát triển game đến từ Nhật Bản này. Toàn bộ nhân vật trong game, dù chính hay phụ đề mang cho mình một vẻ bựa bựa khó đỡ.

Top 4 con trùm cuối bẩn bựa nhất từng xuất hiện trong thế giới trò chơi điện tử

Số lượng những con trùm bẩn bựa trong game cũng không phải là ít, từ hai ông thím Okama cho đến một con khỉ đột đeo mặt nạ đô vật. Nhưng thứ mà người chơi ấn tượng nhất chính là 5 anh em siêu nhân phiên bản biến thái. Không chỉ có vẻ ngoài lùn tịt mà năm tên siêu nhân này thực chất là 5 ông đực rựa với chất giọng cực kì chua chát. Nhìn chúng hú hét một lúc là đã muốn ra tay tiêu diệt chúng ngay rồi.

Tuy vẻ ngoài mang tính bẩn bựa như thế nhưng Mad Midget Five lại là con trùm khó chịu nhất game bởi nó có đến tận 5 thanh máu khác nhau và lối đánh hội đồng siêu bẩn bựa đã khiến người chơi gặp rất nhiều khó khăn. Không những thế, số lượng đòn đánh của chúng hoàn toàn ngẫu nhiên nên người chơi có thể sẽ bị ăn stun cho đến chế bởi 5 tên này. Những tên này còn có môt kỹ năng đặc biệt, khi máu của cả năm đều xuống 1 nữa thì Mad Midget Five sẽ hợp thể với nhau tạo thành một bánh xe người khổng lồ và lao thẳng tới trước. Cũng chính vì vậy mà đây được xem là một trong những con trùm khó chơi nhất trong God Hand, vừa khó đánh bại vừa gây ức chế cực cao.

Yosuke Matsuda – NieR: Automata

Nếu như bạn chưa biết thì ở ngoài đời Yosuke Matsuda chính là vị CEO đáng kính của Square Enix, một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn cả ở ngoài đời thực lẫn trong thế giới game của Square Enix. Nếu không biết đưa một trùm cuối nào để phù hợp với một tựa game thì ngài Yosuke Matsuda chính là một sự lựa chọn hợp lý nhất. Trước đây thì ngài Yosuke Matsuda từng xuất hiện trong tựa game Final Fantasy XV dưới dạng một con boss level 99. Trong trận đấu tay đôi với Noctis thì ngài Yosuke đã thực hiện hàng loạt những kỹ năng bá đạo, điển hình là dịch chuyển tức thời, sử dụng súng máy và bắn laser từ mắt.

Top 4 con trùm cuối bẩn bựa nhất từng xuất hiện trong thế giới trò chơi điện tử 2

Có lẽ đối với ông thì sự xuất hiện của mình ở FF XV có lẽ vẫn chưa đủ, chính vì thế mà ông đã quyết định "du lịch" qua thế giới của Nier: Automata với một biệt hiệu "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". Dù mang hình thù CEO của Square Enix nhưng năng lực của ngài Yosuke Matsuda cũng vô cùng bá đạo khi có thể bay lên trời, bắn ra những viên đạn hình khuôn mặt, thậm chí khi vừa xuất hiện thì ông Yosuke Matsuda cũng không quên giới thiệu mình là một CEO của Square Enix nữa.

Khi gần hết máu thì ông Yosuke Matsuda sẽ nhờ đến sự việc trợ từ một...CEO khác là ông  Kenichi Sato của Platinum Games (studio tạo ra Nier: Automata). Khi cùng kết hợp với nhau thì cả hai sẽ tăng gấp đôi lượng đạn của mình lên, đây tưởng chừng như là một cách để họ nhấn mạnh với người chơi rằng, họ chính là bộ đôi đã tạo nên Nier: Automata đấy. Cuối cùng thì người chơi sẽ không thể tiêu diệt được vị CEO này bởi lúc còn 1 máu thì ông sẽ tự động nhận thua. Tính ra thì đây cũng là một điều hợp lý bởi không ai muốn thấy một vị CEO lại ngã sấp mặt dưới sàn đấu đúng không nào.

Joe Head Joe – Skullmonkeys

Đối với ngài Yosuke Matsuda thì những người làm game vẫn còn một tí tôn trọng đối với những CEO của mình. Còn đối với tựa game Skullmonkey thì không hề có chuyện đó đâu nhé, con trùm cuối Joe Head Joe là một trong những con trùm kì dị nhất làng game khi phần đầu là một cái đầu lâu và phần thân là đầu của một người khác, cái đầu "thân" này biết bắn lửa vừa miệng và còn ói những cái nhãn cầu ra trông rất tởm 

Top 4 con trùm cuối bẩn bựa nhất từng xuất hiện trong thế giới trò chơi điện tử 3

Tạo hình của con trùm Joe Head Joe được lấy hình ảnh từ một người lập trình viên có tên Joseph Sanabria, không biết vì lý do gì mà anh chàng lập trình viên này lại được vinh danh theo một cách mà chả ai muốn cả. Để tiêu diệt được con boss này thì người chơi sẽ phải nhảy và đạp lên cái đầu lâu nhỏ ở trên, điều này đồng nghĩa với việc bạn cũng sẽ phải đạp phần thân dưới chính là đầu của Joe cho đến khi con trùm này chết thì thôi. Nói theo một cách hoa mỹ thì bạn sẽ đạp lên đầu của người khác 2 lần đấy.

Quấn lót của con gái - Panty Party

Thử tượng một ngày nào đó thì cả thế giới bất ngờ bị nguyền rủa và hóa thân thành những sinh vật kì dị có sức khỏe, sức tấn công khổng lồ. Nhân vật chính của tựa game Panty Party cũng như biết bao người khác, bị nguyền rủa thành một sinh vật nào đó. Nhưng thay vì biến thành quái vật, siêu anh hùng thì nhân vật chính lại bất ngờ bị hóa thành một cái quần lót của nữ.

Top 4 con trùm cuối bẩn bựa nhất từng xuất hiện trong thế giới trò chơi điện tử 4

Bựa hơn nữa thì trùm cuối của tựa game này cũng là một cái quần sịp khổng lồ màu tín đen theo hoa văn vải ren vô cùng tinh xảo, ngoài ra còn có 4 miếng ruy băng phất phơ trong gió nữa cơ. Sau khi tiêu diệt được con trùm cuối này thì bạn sẽ phát hiện ra rằng đây chỉ là một thằng nhãi biến thái hóa thành, với một mong ước đó là được hóa thành đồ lót và được ai đó mặc lên người. Một mong muốn khá là nhân văn để hủy diệt thế giới nhỉ.

Logic của Panty Party là phàm làm việc gì cũng phải có lý tưởng, trùm trong game cũng nên có mục đích bất kể nó có biến thái tới đâu. Nếu như bạn không thể biến thành sịp để con người mặc, vậy thì hãy biến toàn bộ con người thành sịp và như thế chúng ta sẽ có câu chuyện cổ tích có hậu, ai cũng hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang