Cận cảnh mực khổng lồ dài 4 mét, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Người dân New Zealand sẽ phải tốn hàng trăm lít bia với con mực khổng lồ này.

Mực khổng lồ, một trong những sinh vật khó có thể tận mắt thấy được, trong khi loài này chỉ sống ở dưới đại dương với độ sâu 1.000m. Tuy nhiên, không cần phải tìm kiếm, khi mà mới đây một nhóm du khách kinh ngạc sau khi sinh vật với kích thước khổng lồ trôi dạt vào bờ ở một bải biển New Zealand. 

Cận cảnh mực khổng lồ dài 4 mét, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Xem thêm: Phát hiện xác khủng long 75 triệu năm tại Anh, còn nguyên vảy, da và nội tạng

Mực khổng lồ này là loài Cephalopoda, có kích thước hơn 4 mét được phát hiện vào ngày 9 tháng 9 trên bãi biển tại Farewell Spit, một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía bắc Đảo Nam. Một hướng dẫn viên duy nhất từ ​​công ty du lịch thiên nhiên Farewell Spit Tours đã tìm thấy phần con mực bị vùi lắp trong cát, và nhanh chóng thông báo cho một nhóm du lịch gần đó đến xem. Sau khi kiểm tra xác con mực, cả nhóm đã dành thời gian để chiêm ngưỡng loài vật kỳ thú và chụp những bức ảnh bên cạnh loài mực kích thước khủng này.

Cận cảnh mực khổng lồ dài 4 mét, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

"Đây là hiện tượng không hề phổ biến ở bất cứ bờ biển nào, vì vậy đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời", Anton Donaldson, hướng dẫn viên của Farewell Spit Tours cho biết. 

Cận cảnh mực khổng lồ dài 4 mét, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Đây là con mực khổng lồ lớn thứ hai từng được phát hiện. Loài mực lớn nhất từng được phát hiện trước đây là loài Mesonychoteuthis hamiltoni, dài khoảng 13m. Loài cephalopods khổng lồ này, được cho là nguồn cảm hứng ngoài đời thực cho quái vật biển khổng lồ trong thần thoại được gọi là "kraken", sống ở vùng nước sâu 900 m dưới mặt nước và hiếm khi được nhìn thấy trong tự nhiên.

Cận cảnh mực khổng lồ dài 4 mét, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Theo The New Zealand Herald, công ty du lịch đã thông báo cho Bộ Bảo tồn New Zealand về con mực khổng lồ và cơ quan này có thể di dời về phồng thí nghiệm được "nghiên cứu".

Đây không phải là lần đầu tiên xác của những con mực khổng lồ dưới đáy biển sâu dạt vào bờ biển Farewell Spit. Đại diện Farewell Spit Tours cho biết, có tổng cộng, ít nhất sáu con mực khổng lồ chết đã trôi dạt vào các bãi biển của khu bảo tồn thiên nhiên trong 30 năm qua.

Cận cảnh mực khổng lồ dài 4 mét, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Cận cảnh mực khổng lồ dài 4 mét, trôi dạt vào bờ biển New Zealand

Vào năm 2019, trên cùng một phần của bãi biển, một nhóm du lịch khác đã bắt gặp một con mực khổng lồ còn nguyên vẹn dài 5,5 m.

Nam Phi là một địa điểm khác nơi một loạt con mực khổng lồ chết dạt vào bờ biển. Vào tháng 4, một mẫu mực dài  3,5 m trôi dạt gần Kommetjie, và vào tháng 8, một con mực dài 4,3 m được tìm thấy trên một bãi biển gần Cape Town.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Chuyện thật như đùa: Đổi siêu xe Audi R8 lấy... một vali thẻ bài Pokémon trị giá hàng tỷ đồng

Chuyện thật như đùa: Đổi siêu xe Audi R8 lấy... một vali thẻ bài Pokémon trị giá hàng tỷ đồng

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Giới mộ điệu xe sang và cộng đồng sưu tầm thế giới vừa được một phen "ngã ngửa" trước một giao dịch có một không hai. Một chủ nhân của chiếc Audi R8 lừng lẫy đã quyết định chia tay "con cưng" của mình chỉ để đổi lấy một bộ sưu tập thẻ bài Pokémon. Thương vụ này một lần nữa khẳng định: Trong thế giới của những nhà sưu tầm, thẻ bài Pokémon từ lâu đã không còn là trò chơi con trẻ.

Giải trí
Lên đầu trang