Điểm mặt 4 truyền thuyết đô thị nổi tiếng kinh dị tại Hàn Quốc

Nguyễn Tiến Khoa

Truyền thuyết đô thị và truyện dân gian là một phần trong văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại mỗi vùng đất đều có cho mình một câu chuyện kinh dị khiến cho những người nghe cảm thấy không khỏi kinh hoàng.

Thông thường khi nhắc đến truyền thuyết đô thị tại châu Á, người ta thường hay nói về những câu chuyện kinh dị tại Nhật Bản hay Trung Quốc. Tuy nhiên tại Hàn Quốc, những truyền thuyết đô thị cũng tạo nên một nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người dân tại nơi đây. Vậy đâu là những truyền thuyết đáng sợ nhất của xứ sở kim chi? Hãy cùng Lag.vn điểm qua nhé.

Bồn tắm hạt vừng

Chuyện nói về một cô gái không biết học từ đâu một bí kíp làm đẹp bằng cách tắm hạt vừng. Cô nhanh chóng về nhà đổ đầy hạt vừng vào bên trong bồn tắm và ngâm hàng giờ đồng hồ bên trong đó với mong muốn có một làn da mịn màng

Tuy nhiên sau khi không thấy cô con gái của mình bước ra khỏi phòng tắm, bà mẹ đã vô cùng lo lắng và kiểm tra tình hình của cô. Kết quả là bà thấy cô con gái của mình đang ở trong phòng tắm với rất nhiều những đốm đen trên da. 

Hóa ra những hạt vừng đó đã chui và lỗ chân lông của cô con gái và mọc rên bên trong đó. Cô con gái và quá hoảng loạn đã điên cuồng dùng tăm để gỡ hết những hạt vừng li ti trên da trong vô vọng.

Sát nhân thang máy

Số 13 luôn được cho là con số xấu đối với nhiều quốc gia và người ta hạn chế sử dụng con số này trong các thang máy. Hàn Quốc cũng có một câu chuyện xoay quanh con số xui xẻo này.

Một cô nàng có tên là Haruko (19 tuổi) đang trên đường về căn hộ của mình ở tầng 14 của chung cư. Lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông điển trai xuất hiện và bảo rằng anh ta sống ở tầng 13. Khi thang máy dừng ở tần 13 thì anh ta đã nở một nụ cười nham hiểm, đồng thời nhắn nhủ rằng hẹn gặp Haruko ở tầng trên, sau đó bước ra khỏi thang máy.

Vì quá sợ hãi nên Haruko đã cố gắng bấm nút đến những tầng khác, nhưng kết quả là thang máy vẫn cứ quay về tầng 14 và cuối cùng thì cô bị gã đàn ông bí ẩn đó sát hại. Từ đó những thang máy tại Hàn Quốc được trang bị thêm một nút "Stop"

Chó mặt người

Đây là một truyền thuyết từng có tại Hàn Quốc và cả Nhật Bản, nói về những năm 1970 khi nhiều người bất ngờ chạm trán phải một sinh vật vô cùng đáng sợ. Đa phần những lần đối mặt với sinh vật này đều là vào buổi đêm.

Những người này thường xuyên nghe thấy tiếng nói chuyện ở đằng sau mình, tuy nhiên khi quay lại thì không thấy ai cả, đến khi quay lại thêm lần nữa thì bắt gặp phải một con chó có hình gương mặt người.

Theo như những lời kể thì những ai từng có một cuộc sống đầy tội lỗi thì sẽ phải gánh chịu hậu quả, đó là tái sinh thần con vật có hình thù kỳ quái này

Người phụ nữ không mắt

Nguồn gốc của truyền thuyết này đến từ vùng phía Bắc của Seoul, tại con đường cao tốc Jayuro nối giữa Goyang và Paju. Đây cũng là tuyến đường nổi tiếng với những vụ tai nạn giao thông diễn ra liên tục.

Nhiều người khi lái xe qua tuyến đường này cho biết họ đã từng nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở ven đường, có vẻ như đang đeo kính râm. Tuy nhiên khi đến gần hơn thì họ mới phát hiện rằng cô không hề đeo chiếc kính râm nào cả mà thực chất đôi mắt của cô ấy đã bị khoét ra.

Bài cùng chuyên mục