Spoiler One Piece chap 1008 - Chân Tướng của Oden được hé lộ

Thông tin spoiler mới nhất, chính xác nhất và tất cả những gì bạn cần biết về One Piece chap 1008.

Oden nói rằng mình nhờ sức mạnh của phu nhân Toki mà từ quá khứ tới được đây để hỡ trợ Xích Sao tiêu diệt Kaidou. Oden nói Xích Sao hãy đi cùng ông ấy nào, mọi người xúc động và đồng ý. Tuy nhiên Ashura Douji ngăn mọi người lại và khẳng định đây là Oden giả mạo. Raizo cũng đồng tình với Ashura, ông ấy hỏi là mọi người còn nhớ phu nhân Toki từng nói là không thể đi ngược về quá khứ. Raizo nhấn mạnh Oden đã hi sinh vào cái ngày hôm đó rồi và đây là sự thật không thể nào thay đổi.

Spoiler One Piece chap 1008 - Chân Tướng của Oden được hé lộ

Nhân lúc nhóm Xích Sao đang tranh luận thì Oden kia lặng lặng rút kiếm tiếp cận Kin'emon từ phía sau. Ashura hét Kin'emon hãy tỉnh ngộ đi.

Ashura đẩy Kin'emon ra và đoạt lấy kiếm của Oden kia. Ashura chém vào mặt Oden nhưng Oden này không hề đổ một chút máu nào, hóa ra đây lại chính là một bức họa của Kanjuro.

Ashura nói là mình hiểu được cảm xúc của mọi người và cũng muốn đây thực sự là lãnh chúa Oden của họ, tất cả bọn họ đều muốn như vậy.

Kiku nói là xin lỗi vì đã chưa kết liễu được Kanjuro. Ashura nói là Kiku không cần phải để tâm, dù gì đôi bên từng là huynh đệ thật thiết với nhau nên không tung hết sức cũng là lẽ thường.Denjiro giao chiến với Oden giả mạo còn những người khác đi tìm Kanjuro thì Oden giả mạo bảo là vô ích thôi. Kanjuro đang thao túng bức họa này từ một chỗ cách xa nơi đây, và hắn cũng tốn nhiều sức lựa để làm việc này. Nhờ thông tin của Bao Huang mà giờ hắn đang đi tìm giết Momonosuke rồi.

Trong người Oden giả mạo có giấu bom và hắn định tự tử để kéo theo nhóm Xích Sao. Ashura phát hiện ra và bảo mọi người hãy đi tìm Momonosuke đi.

Ashura lao ra ngoài cửa sổ cùng với Oden giả mao, Oden giả mạo phát nổ còn Ashura bị thương cũng không nhẹ và nằm gục ở phía dưới.

Những người còn lại chạy ra khỏi nhà kho thì phát hiện ra là Jack đã đón đầu họ sẵn rồi. Jack bảo là Tộc Mink kéo đến giữ chân hắn để bảo vệ cho hai vị vua nên mãi mới tới được đây.

Inurashi bảo mọi người đi trước đi, ông ấy sẽ ở lại đối đầu với Jack. Jack bảo là ở đây không có trăng tròn đâu, Inuarashi đáp là ở đây cũng không có khí gas đâu.

Chuyển cảnh sang một khu vực khác trong lâu đài và chỗ này đang bị cháy. Thủ phạm phóng hỏa chính là Orochi chứ không ai khác, hắn vẫn còn sống.

one piece 1008

Ý định của Orochi thiêu cháy cả lâu đài lẫn lực lượng của Kaidou. Lão Fukurokuju đi cùng với hắn và dùng phi tiêu diệt khẩu bất cứ ai biết Orochi vẫn còn sống.

Chuyển cảnh sang nhóm Yamato. Momonosuke giải thích là nhóc nó sẽ hóa thành rồng mỗi khi bị sốc hoặc buồn, nhưng giờ đã chủ động hơn trong việc biến hình.

Momo mong muốn hóa được thành một con quái thú như Kaidou để giúp ích được cho mọi người.Yamato lo lắng không biết Luffy vẫn bình an chứ và muốn lên hỗ trợ Luffy tiêu diệt Kaidou với danh "Kouzuki Oden".

Momonosuke bảo là Luffy đã xuống sức nhưng vẫn bình an. Việc này làm bà Shinobu với Yamato bất ngờ và hỏi sao mà Momo biết hay vậy.

Chuyển cảnh lên nóc Đảo Oni. Luffy cố gắng tấn công Kaidou bao nhiêu lần thì bị đánh bật ra bấy nhiêu lần.

Luffy vẫn muốn tấn công bởi với Luffy thì Kaidou vẫn là con người như mình mà thôi nên đòn tấn công của Luffy tất phải hiệu quả.

Zoro khuyên Luffy là nên tìm phương án tấn công khác thì tốt hơn. Killer bảo là bất ngờ khi thấy Luffy vẫn coi Kaidou là "con người".

Law bảo là cần phải loại bớt được một trong hai Tứ Hoàng khỏi cuộc chiến, Zoro tán thành. Kid bảo là đối đầu với hai kẻ này cùng lúc thì khác gì đối diện với địa ngục.

Ta được thấy Kaidou trong dạng người thú đứng bên cạnh Big Mom, Kaidou dạng này cũng vẫn là to lớn và có thêm vảy, có đuôi, có răng nanh, có sừng.

Luffy nói mình đã trải qua địa ngục với nhiều lần rồi nên thế này thì chưa là gì cả. Kaidou nhận xét thế mà Luffy vẫn còn giữ được ánh mắt này thì cũng khá đấy.

One Piece chap 1008 kết thúc tại đây. Tuần sau tiếp tục có chương mới.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Liệu các diễn viên trong Harry Potter sẽ trông như thế nào khi vào vai các nhân vật ở Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn? Đó là điều không được nhìn thấy ở hiện thực thì giờ đây nghệ thuật dành cho người hâm mộ sẽ giải quyết vấn đề này. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang